TẠI TỚ NGU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta thích một mình sống lãng du
Bởi vì thế sự giống mây mù
Ai cười mặc kệ không hơn thiệt
Mà chỉ nói rằng tại tớ ngu
Màng chi lợi lộc với công danh
Một mai phủi áo cũng tan tành
Có được mấy ngày vui để sống
Thời gian rồi sẽ lướt qua nhanh
Buông bỏ cho rồi để dạo chơi
Quên đi phù phiếm ở trên đời
Thong dong dạo bước lòng thanh thản
Ngạo nghễ vui cùng gió lả lơi
Ham chi thế sự chốn phồn hoa
Để thấy nhiều khi lắm nhạt nhòa
Ai hiểu cuộc đời bao huyễn mộng
Thăng trầm cùng với nỗi chua ngoa
Nói cũng bằng thừa tại tớ ngu
Rồng vàng không thích chốn ao tù
Một mai ai đến long hoa hội
Mới hiểu những lời của kẻ ngu.
Tp. HCM 2018
P T H
Sâu sắc quá
Hay lắm anh à
Rat hay a oi
THƠ HAY.
mến chúc ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương ak ???
Chúc bạn luôn mạnh khỏe vui vẻ nhé !!!
Hay quá anh ạ cho em cóp pi nhé. Vì đúng tâm trạng em.
Rất hay tuyệt vời lắm anh ơi
Hay quá em
Rất hay và ý nghĩa huynh ạ
Hay quá a
Bữa trưa ngon miệng nhé anh
Hay lắm . Chúc mừng nhé em
Rất tuyệt vời xin chúc mừng tg
Rất hay anh à.
Hay và ý nghĩa lắm bạn ơi
Thật sâu sắc anh ơi !
Hay lắm
Thơ hay lắm em ơi
Tuyệt vời thơ
Tho hay anh dep chuc anh buoi chieu vv
Hay lắm anh
Hay thía em canh tuyet voi
Rất tuyệt vời tác giả ơi !
Có luôn á
Tho hay
Tuyệt vời bạn hiền
Tuyệt lắm !
Rất tuyệt vời! Chúc bạn luôn luôn lạc quan và lãng mạn nha!
Lời lời thơ ý thơ thật là tuyệt! Chúc anh buổi tối vui nha!
Trần gian muôn màu muôn vẽ
Thế sự là vậy
Hay lắm em
…” Nói cũng bằng thừa tại tớ ngu
Rồng vàng không thích chốn ao tù
Một mai ai đến long hoa hội
Mới hiểu những lời của kẻ ngu”. Hay lắm anh!
Thơ và hình tuyệt quá
Thơ đường anh viết rất hay.
Em xin kính chúc anh trai thanh hùng.
Hay lắm anh trai ơi
Anh trai ơi
Hay quá anh Thanh Hùng ơi
Buổi chiều vui vẻ và bình an anh nhé
cảnh này mới đúng với lúc Ngộ Không bị thầy đuổi đi nè anh – đẹp tuyệt vời ?