Bài Thơ: TẠI SAO ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TẠI SAO ? (Tác giả: Mạc Phương)

TẠI SAO ?
Thơ: Mạc Phương

Tại sao anh hút hồn em
Để cho thao thức đêm đêm thế này ?
Tại sao lại khiến em say
Để cho đắm đuối ngày ngày ngẩn ngơ ?

Tại sao quen biết tình cờ
Để em khắc khoải…câu thơ ngậm ngùi ?
Tại sao trời đất khiến xui
Để cho em mãi tìm vui nơi nào ?

Tại sao tim mở lối vào
Để cho cảm xúc ngọt ngào bấy nay ?
Tại sao duyên kiếp mượn vay
Để cho em nhớ thế này hỡi anh…?

Tại sao tình quá mong manh
Để cho tâm mãi chòng chành ước ao ?
Làm ơn giải thích tại sao…
Em phải tạm biệt…lời chào yêu thương.

MP 1/7/2019
Ảnh internet
* Mạc Phương xin được cảm ơn các anh chị, các bạn và các em đã động viên khích lệ trang thơ MP trong suốt mấy năm qua. MP xin được kính chúc bạn bè thi hữu luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp ạ.

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thế Lực
Nguyễn Thế Lực
4 years ago

Bởi hồn em Là khói thuốc
Để anh hút vào em
Sảng khoái đê mê say say ngất ngây Lâng Lâng
Cả ngày Lẫn đêm
Anh yêu cái hồn ấy

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Mạc Phương dạng thơ náy mình phải tôn làm sư phụ

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Xinh trai nên hút các em
Nói hay mồm rẻo còn đem tiếng cười
Hôn thì sâu thẳm ơi người
Các em quấn quýt nhớ đời thẳm sâu.

Cuong Bui
Cuong Bui
4 years ago

Hay quá em .chúc em tối vui vẻ hp

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

Tại vì anh quá quê mùa
Em thì người lại thích đùa chút chơi
Tại vì chẳng ở cùng nơi
Nén thật hay giả chỉ trời biết cho

Tại vì chẳng phải quanh co
Cơm thơm còn đó ai lo phải trình
Tại vì đâu phải bóng hình
Mà sợ ai đó lôi đình vì ghen

Tại vì không sợ phải quen
Mỗi khi nhắc đến dưới đèn dắt tay
Tại vì nói lúc rượu say
Ai mà biết được qua ngày ra sao

Tại vì câu nói tào lao
Nói xong đâu có ghi vào trái tim
Tại vì chẳng nhớ để tìm
Mất công tốn sức nằm im khỏe người

Tại vì chuyện phiếm để cười
Giải khuây xả stress cho người nhẹ tênh

Minh Phan Văn
Minh Phan Văn
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp. Chúc Mạc Phương luôn sáng tác thơ hay.

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Các câu thơ mượt mà cảm xúc tuyệt vời em ơi

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Mến chúc em

Nguyen Thoai
Nguyen Thoai
4 years ago

Tąi sao ai biêt tąi sao.
Tąi sao ai lây cůa ta nüa hõn
Xin chào müng rât hay…

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

Tại sao em hốt hồn anh
Để cho anh mãi đêm ngày nhớ em

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Rất hay , chúc mừng bạn.

Xuân Liêm
Xuân Liêm
4 years ago

hay lắm em Mạc Phương

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Hay quá e ơi !!!

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Thật tuyệt vời

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
4 years ago

Hay quá

Mạnh Đức
Mạnh Đức
4 years ago

Thơ hay lãng mạn lắm !

Long Cao Thanh
Long Cao Thanh
4 years ago

Kkk vui chúc nha bạn

Nguyễn Quynh Nga
Nguyễn Quynh Nga
4 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào lắm Chúc mừng

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi tối thưa bà

Phương Phương
Phương Phương
4 years ago

Cảm ơn Mạc Phương

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Thích nhất ….câu hỏi đó
Hay lắm lắm MP

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc em vui vẻ hạnh phúc.

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Bài thơ hay quá
Ảnh rất đẹp

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
4 years ago

Bài thơ thật hay nha !

Thanh Tien
Thanh Tien
4 years ago

“Tại sao tim mở lối vào
Để cho cảm xúc ngọt ngào bấy nay ?”
Câu thơ đúng quá, rất hay
Tại tim mở cửa mới say cuộc tình !

Vu Hiển
Vu Hiển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp ! Chúc nhà thơ sk hp và có nhiều thơ hay

Đức Hùng VH
Đức Hùng VH
4 years ago

Thay từ”Em” bằng “Anh” ổn hơn nhỉ.

Scroll to Top