*** TA VẮNG EM ***
Thơ: Phú Sĩ
Ta vắng em đời như nhòa nhạt nắng
Em bội tình hay em chẳng còn thương
Vội quay đi để lại những đêm trường
Ta chiếc bóng sầu vương trong hoài mộng
***
Ta vắng em như biển xanh vắng sóng
Đời lặng thầm trôi mãi chốn hư không
Chút nắng hoang chẳng sưởi ấm tình nồng
Còn đọng lại trong chiều vàng lạnh lẽo
***
Ta vắng em ánh trăng buồn vắt vẻo
Mây úa màu khô héo chẳng còn mưa
Mộng ngày xưa giờ còn chút hương thừa
Trong ký ức còn chưa đành cất bước
***
Em đã đi trên con thuyền xuôi ngược
Bởi dòng đời biết được sẽ về đâu
Trái tim ta giờ cũng đã úa nhàu
Thắp sáng ư, trong một màu ảo giác
***
Em đi mãi theo bóng chiều sa mạc
Nơi khô cằn khao khát giọt sương đêm
Biết lòng em nơi ấy cũng nỗi niềm
Thôi dĩ vãng hãy gửi về dĩ vãng…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN ĐẦU TUẦN AN VUI MAY MẮN NHÉ
Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm bạn yêu
Bạn ơi
Thơ hay , hình đẹp quá
Tuyệt … lém ă
Thơ rất hay.Ảnh rất đẹp!
Tuyệt!
Hay lắm chị
Tuyệt vời cảm ơn nhiều
Thanks em Phú Sĩ chúc em ngày mới vui vẻ
Thơ hay quá bạn hiền
Chúc bạn ngày mới vv nhé
Thơ rất hay chị iu a
Thơ hay quá em.
Thơ hay lắm Phú Sĩ ơi!
Rất hay nè Phú Sĩ! Cảm ơn em thật nhiều đã chia sẻ…
Em gái
Thượng đế sinh ra
Ta va
Thượng đế sinh ra
Ta vắng em sao mà buồn thế
Một nỗi buồn không giống vắng ai
Và chấp nhận chôn vào dĩ vãng
Hay
bài thơ rất hay em ơi…anh chúc em tối vui an lành hạnh phúc nha
Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ!
Hay quá bạn ơi
Hình ảnh thơ hay buồn lắm em ạ…
Thương tiếc tình ta ảo mộng tan rồi
Em nỡ thay lòng giết chết đời anh
? chở hoài chuyện tình chưa phôi phai
Em xa anh chim rừng không còn hát
Cây bưởi sau vườn chớm nụ tan vỡ
Tàu len bánh mang theo bao kỉ niệm
Sân ga chiều lệ buồn sầu vương vấn
Em xa anh ? gầy hanh hao úa
Giữa trưa hè trời lại đổ mưa giông
Giấc mơ hồng ngày xưa tan vỡ rồi
Lóng đọng buồng tim vết xước đau nhói
Cất bước sang ngang về vui duyên mới
Dòng đời phiêu bạt anh biết về đâu
Nào ai biết đêm trường ôm bóng khóc
Thương nhớ mà chi cũng chỉ nhớ thương
Em đi mãi chuyến tàu chiều lạnh buốt
Nguyện một đời làm Mây khắp chân trời
“Biết lòng em nơi ấy cũng nỗi niềm
Thôi dĩ vãng hãy gửi về dĩ vãng…
Lời thơ đầy tâm trạng, buồn man mác. Hay lắm em.
rất hay nhưng hơi buồn em iu
Hay lắm em
Hay lắm tác giả ơi, xin chúc tác giả buổi tối an lành ạ
Bài thơ hay quá em ơi! Chúc em cuối tuần vui vẽ.
Những dòng thơ rất hay tác giả ơi
Thơ hay . Chúc vui vẻ.
Hay Lắm.
Lovely place
Tự tình đêm
Đêm không anh !em một mình cô quạnh
Dế trong vườn nỉ non lạnh sầu vương
Gío lang thang không bến đỗ trên đường
Em câm lặng gửi lời thương gối vắng
Đêm không anh! Trăng khuya sao trĩu nặng
Ghé ngòai song như ai óan chia cùng
Cuộc đời em như một đóa phù dung
Sớm nở tối tàn dù dung nhung rực rỡ
Đêm không anh !thấy tim như bị vỡ
Câu hát buồn rớt lỡ phiến môi ngoan
Tình ở đâu sao nói vẫn rộn ràng?
Để hy vọng lẫn hoang mang tim nhỏ
Đêm không anh!chẳng có ai nhắc nhở
Ngủ đi nào, anh ru khẽ dịu mềm
Đưa em vào giấc mộng của đêm
Trong tiếng đàn em mơ hồ điệp
Đêm không anh!
Em nhạt màu môi khép
Bấu víu vào đâu
Để tình đẹp
Mà mong..
Đêm không anh
Như bến vắng
Không chồng
Buồn hiu hắt mêng mông lòng cô quạnh
Lời thơ rất đôi dịu dàng rất hay ps
Rất hay nà nàng ạ
Bài thơ hay
Chị iu ơi buổi tối nhíu niềm vui nha.