Bài Thơ: TA VẪN CÒN THƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ TA VẪN CÒN THƯƠNG ______
Thơ: Lê Hoàng

Đâu có thể vội vàng trong suy nghĩ
Phút ngẩn ngơ tâm trí hoá điên cuồng
Đông thì thầm ngắm những đợt mưa tuôn
Lòng xối xả khiến hồn như chết lặng

Đâu có thể im lìm trong vị đắng
Trái tim đau chất nặng chuỗi mong chờ
Dù đôi lần em giả bộ làm ngơ
Nhưng anh biết … thẫn thờ khi trống trải

Nới khoảng cách anh hoá thành kẻ dại
Nhớ thương hoài khắc khoải muốn kề bên
Có nhiều khi nghe tiếng gió vương thềm
Ngỡ em bước chân êm về lối hẹn

Vẫn hoài nhớ ! Hình dung em hiển hiện
Trong mơ màng thương mến quyện bờ vai
Nồng nàn trao hơi ấm nụ hôn dài
Ta ngây ngất … vòng tay anh siết chặc

Đâu có thể …. nên phương trời chia cắt
Đừng hờn nhau nước mắt buổi nghẹn lòng
Ta vẫn hoài lưu luyến phút chờ mong
Đêm hạnh phúc tim hồng ao ước đợi .

Đâu có thể …. nên xin người đừng nói
Tiếng chia xa làm nhói trái tim khờ
Hai chúng mình duyên đẹp tựa bài thơ
Anh muốn viết “ không bao giờ “ xa nữa .
Lê Hoàng 10/11/18

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay quá anh trai ơi ảnh rất đẹp em chúc anh tối đong đầy yt luôn vui hp

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Chúc cho anh mãi rạng ngời niềm vui…
Tối rồi chúc anh ấm áp? vui vẻ và thật ngọt ngào một đêm cuối tuần đong đầy ?ý nghĩa nhé anh
??????????

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Hay lắm nè

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

.
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt lắm bạn iu!

Tìm Lại Bầu Trời
Tìm Lại Bầu Trời
5 years ago

Hay quá tác giả ơi

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Lòng nhắc nhở tình em luôn trao gửi
Dù xăm cách trở vẫn chờ mong
Dù tháng.ngày mòn mỏi trái tim hồng
Du giông tố bão lòng dâng cuồn cuộn
Thì hãy nhớ.tình mình không vô vọng
Vì niềm tin đã cấy ở tim nhau

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Chú thích câu2:
Dù xa xămcachs trở…..

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em ơi

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc em chiều CN an vui

Binh Son
Binh Son
5 years ago

Thơ Le Hoàng lun hay

Nina Tran
Nina Tran
5 years ago

Rất tuyệt vời anh

Christy Tran
Christy Tran
5 years ago

Hay quá

Nguyên Phước
Nguyên Phước
5 years ago

Thơ hay thưa thầy

Scroll to Top