Bài Thơ: TA VẪN CHỜ NHAU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TA VẪN CHỜ NHAU (Tác giả: Phú Sĩ)

TA VẪN CHỜ NHAU
Thơ: Phú Sĩ

Ta vẫn chờ nhau ngọt ngào đêm tháng bảy
Ngưu Chức đau lòng vương vãi hạt mưa ngâu
Anh có biết chăng mùa thu cũng úa màu
Nhặt lá vàng rơi nhớ sao ngày xưa ấy

Ta đến bên nhau một ngày hoa nắng dậy
Con phố thẹn thùng đưa đẩy bước chân qua
Tháng lại ngày dài tình kết nụ đơm hoa
Cứ ngỡ ngọt ngào nồng nàn đêm trăng sáng

Ta tiễn biệt nhau vào một ngày chẳng rạng
Đêm ấy mưa nhiều Ô Thước bắc cầu duyên
Chẳng phải tình ngâu sao ta cũng ưu phiền
Lối cũ giờ đây chỉ mình em lặng lẽ

Ta vẫn mơ sao vào một ngày nắng nhẹ
Anh sẽ lại về trong cơn gió heo may
Trăng tỏa ánh vàng ru lại giấc nồng say
Thuyền về bến mộng – sông kia dào dạt mãi

Bỏ lại bên đời gió mưa còn khắc khoải
Quán cũ đợi chờ ấm lại bước chân ai
Ta sẽ cùng nhau hòa điệu nhạc ngân dài
Thu mộng lại về ươm hoa thơm nắng trải

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Trăng tỏa ánh vàng ru lại giấc nồng say…

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat ngọt ngào em nhe

Kim Huệ
Kim Huệ
6 years ago

Tho hay hình đẹp

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Rất hay bạn ơi! Cuối tuần iu thương nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt vời

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Thơ hay. Ảnh rất đẹp

Windy Nguyen
Windy Nguyen
6 years ago

Yeu wa nhung dong tho

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Phú Sĩ thơ hay lắm em

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Do Bang
Do Bang
6 years ago

Phú sĩ ! Thơ em hay, tôi thích lắm !

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Anh vẫn chờ nhau trăng mười sáu sáng tỏ
Cuội – Hằng ray rứt trời nhỏ lệ mây trôi
Nhắt lá vàng rơi ủ ấm tim đang lạnh
Cứ ngỡ tình ta , , , ! nồng nàn đêm hôm ấy , , , !
Bến củ còn đây em đã đi thật rồi , , , !
( hay ngọt ngào lắm em )

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

thơ hay lắm em
chúc vui buổi chiều

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ thật hay ảnh thật đẹp !

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

❤️❤️

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp bạn à!

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay và thật cảm xúc. Chúc Phú Sỹ buổi chiều vui nha.

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơhay

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay quá Phú Sĩ

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Ta cứ chờ và chờ nhau mãi
Biết bao giờ con đường chải răng tơ
Để tháng ngày ta cứ mộng mơ
Bao yêu thương để kết thành nỗi nhớ

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Anh có biết chăng Mùa Thu cũng úa màu hay quá em

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ hay quá em
Ảnh tuyệt vời!

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Thơ rất hay

Hiến Chiêu
Hiến Chiêu
6 years ago

Nhà bạn đẹp lắm!!??

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay tuyệt nha

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Thơ em gợi nhớ lại ngày xưa yêu dấu. Hãy tuyệt em ạ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay thật !

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

. …TA VẪN CHỜ NHAU…

TA VẪN CHỜ NHAU…ta vẫn mãi chờ …
Như Ngưu Lang…và Chúc Nữ chờ nhau…
Mong giải ngân hà… bắt nối nhịp cầu…
Giọt mưa ngâu… tháng bảy về gợi nhớ!…

TA VẪN CHỜ NHAU…chờ nhau em nhé…
Chốn địa đàng… hai ta mãi mơ màng…
Mình hẹn hò … cứ mỗi độ thu sang…
Mùa thu nhớ… hương yêu thương lai láng…

TA VẪN CHỜ NHAU… những đêm trăng sáng…
Ngắm trăng thu…ru tình mộng đắm say…
Anh sẽ gom…những vì sao đêm nay…
Kết nối lại…bắt nhịp cầu ô thướt…

TA VẪN CHỜ NHAU… lòng luôn mơ ước…
Hai chúng mình… mãi mãi ở bên nhau…
Tháng bảy về…nhỏ những hạt mưa ngâu…
Như giọt sầu… khi tình yêu dang dở…

TA VẪN CHỜ NHAU…chờ nhau muôn thuở…
Quán nhỏ vườn tình…anh mãi chờ em…
Gió mùa thu…ru điệu nhạc dịu êm…
Thu mộng mơ… cho ta bao mơ ước…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm thơ em PHÚ SỸ

Phương Minh Anh
Phương Minh Anh
6 years ago

Bài thơ hay quá hà anh ơi

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
6 years ago

Tuyệt lắm em ơi

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Hay lắm nàng ơi

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

TÌNH ANH

Anh muốn trao em những vần thơ
Buổi sớm bình minh dưới sương mờ
Nhớ nhớ thương thương và mong đợi
Xao xuyến bồi hồi thật mộng mơ.

Trải bao mùa đông gió lạnh lùa
Nhớ em thao thức bên song thưa
Có biết lòng anh đầy lưu luyến ?
Hiu quạnh phòng không buồn chiều mưa.

Ngày ngày ta vẫn ngóng chờ nàng
Xuân đi hè tới thu đã sang
Thấm thoát thời gian sao dài thế ?
Trời xanh xanh ngắt trải nắng vàng.

Tình yêu ta sẽ dành cho nhau
E thẹn bâng khuâng buổi ban đầu
Tương lai hạnh phúc đang chờ đón
Trăm năm duyên thắm mãi bền lâu .

Tiếng hát du dương thật dịu hiền
Như mời như gọi một tình duyên
Thủy chung son sắt và mong đợi
Tình mình đẹp như chốn thần tiên !

NGUYỄN THANH RU

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
6 years ago

Rất hay !

Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar
6 years ago

Hi love

Nguyễn Xuân Môn
Nguyễn Xuân Môn
6 years ago

Thích thơ hay, anh minh họa đẹp!

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Queen

Scroll to Top