Bài Thơ: TA VÀ EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TA VÀ EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

TA VÀ EM !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm

Ta với em hai con người xa lạ.
Giữa dòng đời nghiêng ngả chợt gặp nhau.
Nắng đầu thu mờ nhạt cả sân sau.
Phút yêu thương chưa tròn câu luyến ái.

Em, cô gái phải chăng còn hoang hoải.
Yêu ý thơ và mê mải câu vần.
Nên trong lòng còn nặng những phân vân.
Giữa đục trong nghĩ suy cần nặng nhẹ.

Ta, thi sĩ nửa đời luôn cô quẻ.
Gói niềm vui chia sẻ chút hương tình.
Chẳng nề hà vì hai chữ nhục vinh.
Luôn đau đáu cho ân tình trọn vẹn.

Ta và em hai người câu hò hẹn.
Trao cho nhau mà nghèn nghẹn cách xa.
Chút hương yêu cũng còn quá nhạt nhòa.
Câu ân ái chỉ là trong ảo mộng.

Gió đầu thu mà sao nay lồng lộng.
Cho lòng ai ….
Trống rỗng….
Bởi chờ mong !
23/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Kiều Hà
Kiều Hà
3 years ago

Thơ hay quá ạ???????

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ta thi sĩ nửa đời luôn cô quẻ
Gói niềm vui chia sẻ chút hương tình

Thế anh nhé để mình thêm hạnh phúc
Mang yêu thương cung chúc trái tim sầu
Yêu lắm những vần thơ , rất nhẹ nhàng mà sâu sắc , giản dị chân thành mà yêu thương vô hạn
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , ai đọc rồi cũng thấy đắm say
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc Hồng Giang an lành hạnh phúc trọn niềm vui

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Ui bắn trúng đich …

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em H G

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Tâm tư khắc khoải , bài thơ hay cảnh cũng đẹp cám ơn tg , chúc bạn một ngày cn niềm vui hp tròn đầy nhé bạn

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Dạt dào ..Cảm xúc với Áng Thơ hay từ Hồng Giang Tác giả.!! Wonderful !!.. Thanks em.

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

Iu xa thôi gần lại hay giận a nhé?

Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Bài thơ rất hay,ảnh đẹp thi sỹ ơi.Chúc mọi điều tốt đẹp luôn đến với Em

Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

Này thi sĩ… Hò hẹn vừa thôi. Kkk

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

ngày mới chúc anh an lành hp

Ha Nguyen
Ha Nguyen
3 years ago

Hay lắm tác giả

Yen Dinh
Yen Dinh
3 years ago

Bài thơ hay chúc sức khoẻ tg

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Ta và e hai con người xa lạ mà trong lòng lại khắc khoải nghỉ về nhau

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm chàng thơ tình Hồng Giang

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

Hay !!!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Bai thơ hay qua anh khiến ngươi đọc phải suy nghi đó chàng thi sĩ đệ nhất thơ tình ơi .

Linh Nguyen
Linh Nguyen
3 years ago

Bài thơ rất hay TG ạ
Ta với e hai con nguoi xa lạ
Giũa dòng đời nghiêng ngả chợt gặp nhau
Câu ân ái chỉ là trong ảo mộng
Chúc mừng TG

Thuy Hoang
Thuy Hoang
3 years ago

Hu hu tội nghiệp TA và EM ?bài thơ rất hay !

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Rất hay em à

Scroll to Top