TẠ TỪ
Thơ: Mạc Phương
Đi đi em đừng nhìn anh thêm nữa.
Chuyện tình yêu tàn úa cũng là thường.
Duyên tiền định giữ lại chút vấn vương.
Đừng nuối tiếc con đường xưa chung bước.
Kim đồng hồ chẳng bao giờ quay ngược.
Mà cố tình ao ước nữa làm chi.
Bát nước đầy đổ xuống đất còn gì.
Cười lên em để ra đi vui vẻ.
Từ bây giờ trong tâm đừng giằng xé.
Chuyện chúng mình lặng lẽ sẽ trôi xa.
Theo thời gian.. kỉ niệm cũng nhạt nhòa.
Rồi quá khứ sẽ qua vì hiện tại.
Không có anh mong em đừng sợ hãi.
Hãy bình tâm nếm trải mọi gian nan.
Anh vẫn tin, em ở chốn đại ngàn.
Xuân sẽ đến bình an và hạnh phúc.
Hà Nội 8/1/2018
Ảnh internet
Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé
Hay lắm bạn tuần mới vui vẻ nhé
Hay mà buồn quá em
Chúc buổi chiều vui vẻ
Rất hay b iu
Hay lắm Mạc Phương Chúc mừng bạn
Ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhiều nhé
Tội thể bài thơ rất hay
Bài thơ rất hay
Thơ của mac phương rất hay
Hình thì minh họa đắm say lòng người
Thơ hay & đầy cảm xúc !
Lời thơ rất hay chúc thi sĩ vui vẻ ấm áp bên gia đình
Hay.
Hay quá!
Rất hay
Thế là hết từ nay chia hai ngả
Cuộc tình này sao lắm trái ngang
Phút chia ly sao không khỏi ngỡ ngàng
Bởi năm tháng đã gắn hồn hai đứa
Nên phút giây phân ly hai nửa
Sợ em buồn anh cố nói thế thôi
Nhưng trái tim anh chết lặng tự lâu rồi
Không hy vọng có ngày còn xum họp
Đời dâu bể sao tình còn như thế
Tan nát cõi lòng nhầu nhĩ con tim..
Đã chia ly ngàn dặm biết đâu tìm
Thương nhớ mãi đến khi chiều bóng xế….
Rất tình cảm. Chúc luôn được bình an nhé.
Hay lắm! Mạnh mẽ!
Ảnh dep
hay
Đi thôi…
? Chúc Mạc Phương bạn tôi một ngày thành công và may mắn
?
Dòng thơ cảm xúc, hay làm sao…
Lại tâm trạng…
Thơ hay ảnh đẹp chúc em.
Thơ ban hay lăm b minh thich thơ bam nhiều
E lên vui cùng thời đai moi người tin ở nơi e
Verynice
Thật tuyệt !
Thật tuyệt
Beautiful wonderful my dear
Hay quá nhưng buồn! Đang ở Hà nội à em?
Chúc em an vui hp nhé.
Hay lắm
Thơ hay quá.
Đẹp nhưng hơi buồn?
Rất hay và gợi cảm ảnh đẹp mà hơi buồn chúc em buổi tối tốt lành vạn sự như ý đong đầy niềm vui
TẠ TỪ là hết hay còn
Mà em thiu thỉu như non mất hồn?!