___. TA THUỘC VỀ NHAU ________
Thơ: Lê Hoàng
Trái tim nhỏ rộn ràng nhung nhớ
Khao khát cùng hơi thở đắm say
Mặc cho thế sự sau này
Tình anh em hiểu… ngất ngây nồng nàn
Lòng thầm nghĩ hòa chan tình cảm
Xa phương trời …ai cản được không
Miễn sao duyên nợ mặn nồng
Thì ta cũng vẹn thủy chung ngọt ngào
Người yêu hỡi ! Tình trao ước hẹn
Thuộc về nhau duyên bén thêm nhiều
Chờ ngày rực rỡ vườn yêu
Cùng em dạo bước ngắm chiều biển xinh
Dù bao kẻ rập rình quấy phá
Mặc mấy người lòng dạ chẳng ngay
Tình ta vẫn đẹp từng ngày
Bởi vì mình đã chung tay nguyện thề
Người yêu hỡi ! Sơn khê cách trở
Đâu ngăn dòng thương nhớ trong tim
Cõi lòng anh đã trao em
Sắt son một bóng nén kìm tận sâu
Thuộc về nhau ! Lẽ nào chia cắt
Chữ ân tình đã khắc tim yêu
Người ơi …anh nhớ em nhiều
Dù chăng mộng ảo vẫn phiêu ngút ngàn
Niềm hạnh phúc ái ân một thuở
Nhớ muôn đời câu hứa chẳng quên
Lặng thầm khẽ gọi tên em
Hoài thương bóng dáng con tim dạt dào
Lê Hoàng 17/01/18
Đầu tháng may mắn ná hun iu
Tuyet em nha
Thơ hay anh
Anh!
thơ hay lắm bạn chúc vui vẻ
Bài thơ hay đầy cảm xúc, hình ảnh đẹp
Thơ hay cảnh đẹp
Rất hay em
Anh muốn được gửi trao tình ái
Muốn không còn khắc khoải hàng đêm
Muốn trao một nụ hôn mềm
Muốn cùng em bước về miền thuong yêu.???
hay thía
Hay quá bạn ơi
Thơ hay quá
Hãy đưa nhau về chân trời màu tím nghe em trai LH !
Chúc em iu văn hay ý đẹp nhé !
Hay anh
Ai nói vậy