TA RU AI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta ru ai lời êm ả dịu dàng
Khi bay bổng khi nhẹ nhàng sóng vỗ
Để xóa hết những buồn vui hỉ nộ
Và phai mờ những ái ố sầu bi
Ta ru ai từng giây phút níu ghì
Một khoảnh khắc cho người đi kẻ ở
Nhắc kỷ niệm những ngày xa để nhớ
Phút tạ từ từng hơi thở bên nhau
Ta ru ai vùng trời đổi thay màu
Mùa thu đến mưa lại mau tuôn đổ
Sương giăng nhẹ như thay lời nói hộ
Đứng lặng thầm bên cửa sổ suy tư
Ta ru ai mà gió lại từ từ
Thổi nhè nhẹ giống như đang đùa giỡn
Từng chiếc lá trên cành đang bay lượn
Phủ mặt đường ta cứ tưởng giận ai
Ta ru ai trên từng ngón tay dài
Mái tóc xõa bờ vai gầy guộc nhỏ
Đứng lặng lẽ nhìn bầu trời lộng gió
Thu phong buồn nhắc ai đó đừng đi.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ rất hay
E chúc a cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc a nhé
Hay quá anh trai ơi
Ta ru ai mà đau buốt lệ tràn
Như tiếng khóc tiếng than trong giá buốt
Ta ru ai mà muốn được ru suốt
Nghe lặng lờ, như tiếng suối ru ngân
Bài thơ hay lắm
Tác giả ơi :
Rất tuyệt vời xin chúc mừng em
Hay lắm anh chúc mừng anh nhé
Ngọt ngào sâu lắng
Rất tuyệt vời luôn!
Thơ hay cảnh đẹp bạn ạ
Thơ rất hay Anh
Thơ hay và hình ảnh đẹp quá . Chúc mừng nhé em
Thơ hay quá em à
Hay
Lời ru nhẹ nhàng êm ái bạn ơi
Hay lắm tg ơi.
Chúc tg buoi chiu lam vui ve nhé..ảnh rất dep
Rất hay ạ
Thơ hay hình đẹp lắm TG à..
Rốt cuộc là ru ai vậy anh ơi? Hihi…
Buổi chiều vui vẻ anh nhé, bài thơ hay lắm!
Hay quá
Thật tuyệt vời quá bạn hiền
Mình chúc bạn cuối tuần tràn đầy niềm vui nha
Ta ru ai trên từng ngón tay dài
Mái tóc xõa bờ vai gầy guộc nhỏ
Đứng lặng lẽ nhìn bầu trời lộng gió
Thu phong buồn nhắc ai đó đừng đi.
Canh dep qua rat tuyet voi
Thơ hay cảm động quá Thanh Hùng anh à! Luôn vui vẻ an lành nha anh.
Hay quá anh ơi
Bài thơ hay anh à
Chúc anh và gd ngày đầu tuần an nhiên vv và hp anh nhé
Ru cũng ra thơ quá giỏi lun!