Bài Thơ: TA NHỚ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TA NHỚ (Tác giả: Dương Hoàng)

TA NHỚ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nỗi lòng xin gởi vào thơ
Hạ nay vừa đến còn chờ đợi ai
Cành hoa phượng đỏ em cài
Tan trường một buổi chiều phai nắng hồng

Hạ về nỗi nhớ mênh mông
Nhớ xưa có gã thích trồng cây si
Trường tan cứ đứng xù xì
Theo về tận ngõ mới đi khác đường

Hạ về ta lại vấn vương
Bởi cô áo trắng tan trường chiều nao
Nét xuân phơi phới ngọt ngào
Nên ngồi mà cứ ước ao hẹn hò

Bây giờ nhớ lại buồn xo
Chợt thương cái tuổi học trò ngày xưa
Nhỏ ơi ta nhớ sao vừa
Trong tà áo trắng dưới mưa năm nào.

DH
******************

Hay lắm anh à…. Hoạ cùng Anh nhé….

HẠ… VỀ…

Hạ về..
Cơn gió lay lay.
Vần thơ lạc nhịp… Có hay giao mùa..
Chiều về… Sợi nắng lưa thưa..
Cơn mưa bất chợt… Như vừa mới hong..

Buổi chiều..
Hoa nở bên song..
Nụ thơm tím lịm… Còn cong nét ngài..
Dư âm trang mộng thêm đài..
Người thương mến hỏi ngày dài không Em..

Bên thềm..
Mi mắt buông rèm..
Tình đem ấp ủ… Vẫn kèm nhớ nhung..
Gửi Anh yêu dấu vô cùng..
Chẳng còn suy nghĩ… Trùng phùng lên duyên..

Hạ về..
Nắng trải triền miên..
Để Em đi ghép hai miền tương tư..
Trên cao mây trắng cũng… Ừ..
Biết chăng mùa Hạ… Ngọt lừ… Phải hông… ???

PT Anna ….

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Hay lắm em

Hoài Thương
Hoài Thương
3 years ago

Cảm xúc dạt dào ạ

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
3 years ago

Bài thơ hay chúc mừng tg

Thanh Hùng
Thanh Hùng
3 years ago

Bài thơ rất ahay

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Xướng và họa hai em ơi

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
3 years ago

?Bài thơ hay và ảnh rất đẹp?

Trọng Trọng
Trọng Trọng
3 years ago

Yêu tuổi học trò nè

Sang Cao
Sang Cao
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi
Ngày cuối tuần chúc vui vẻ đong đầy yêu thương

Phạm Thơm
Phạm Thơm
3 years ago

thơ hay ảnh đẹp nhiều cảm xúc chúc anh và gđ đc nhiều sức khỏe vui vẻ & hp.

Lan Rừng
Lan Rừng
3 years ago

hay lắm Chúc mừng tg nhé

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
3 years ago

Ảnh đẹp, Bài thơ hay lắm e trai

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Dòng thơ cũ anh day còn giữ
Kỷ niệm buồn dứng tước cổng trường
Cay bút nhỏ ghi tên toàn người ấy
Ghi suốt doi ghi mãi ko quên

Nguyễn Châm
Nguyễn Châm
3 years ago

Bài thơ rất hay

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay bạn, chúc buổi trưa vui vẻ

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

bài Thơ hay lắm anh ơi, e chúc a buổi sáng vv nhé

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Ngồi buồn nhặt cánh phượng rơi
Xếp thành bốn chữ doi chờ người yêu
Chờ hoài Sao chẳng thấy người dâu
Tuổi than xếp lại chờ lau anh về

Huong Nguyen
Huong Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc lắm anh,hình ảnh rất đẹp

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Thơ rat tuyệt nhé!
Lời mượt, nhẹ nhàng!
Ý sâu lắng !
Mến chúc em luôn vui khoẻ nhiều niềm vui và tràn đầy HP!

Trinh Ngoc
Trinh Ngoc
3 years ago

Thơ hây ảnh quá tuyệt vời chúc bạn cuối tuần luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc

Hải Dương
Hải Dương
3 years ago

Chúc bạn ngày mới bình an may mắn nhé

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
3 years ago

Bài thơ lục bát quá xuất sắc…

Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong
3 years ago

Tuyệt vời

Quang Nguyen
Quang Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời bạn

Hồng Quang
Hồng Quang
3 years ago

Hay tuyệt vời !!!

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Chúc anh trai Nmvv hạnh phúc đong đầy yêu thương & Bình An

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh

Vũ Hoàng Huy
Vũ Hoàng Huy
3 years ago

Rất hay ? a ơi

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thật tuyệt vời

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
3 years ago

Hay lắm anh à…. Hoạ cùng Anh nhé….

HẠ… VỀ…

Hạ về..
Cơn gió lay lay.
Vần thơ lạc nhịp… Có hay giao mùa..
Chiều về… Sợi nắng lưa thưa..
Cơn mưa bất chợt… Như vừa mới hong..

Buổi chiều..
Hoa nở bên song..
Nụ thơm tím lịm… Còn cong nét ngài..
Dư âm trang mộng thêm đài..
Người thương mến hỏi ngày dài không Em..

Bên thềm..
Mi mắt buông rèm..
Tình đem ấp ủ… Vẫn kèm nhớ nhung..
Gửi Anh yêu dấu vô cùng..
Chẳng còn suy nghĩ… Trùng phùng lên duyên..

Hạ về..
Nắng trải triền miên..
Để Em đi ghép hai miền tương tư..
Trên cao mây trắng cũng… Ừ..
Biết chăng mùa Hạ… Ngọt lừ… Phải hông… ???

PT Anna ….

Ngày Xưa Hoa Tím
Ngày Xưa Hoa Tím
3 years ago

Thơ hay tuyệt chúc Ah vui nha

Hoa Đầu Phố
Hoa Đầu Phố
3 years ago

Bài thơ rất hay

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Bài thơ dạt dào cảm xúc, hay

Scroll to Top