TA HỜN
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Anh đứng đây nghe ngọn gió trêu đùa
Hạ sắp mãn cho mùa thu đến vội
Cho lá rụng trên con đường ngập lối
Để vương buồn chút niềm nỗi xót xa
Em hờn trăng hay lời đó chỉ là
Trách phận số chúng ta không nặng nợ
Anh cũng thế nhìn trăng rồi nức nở
Trăng lặn rồi gởi nỗi nhớ vào mây
Giọt mưa ngâu vừa đủ ướt vai gầy
Ánh trăng thẹn kéo làn mây để trốn
Giữa đêm tối hồn ta như xáo trộn
Nhớ thương người còn ở chốn xa xăm
Niềm vui nhân khi nhìn thấy trăng rằm
Như được gặp người trăm năm đã lỡ
Cùng tâm sự bao ngày luôn sầu nhớ
Mà ngày thường nhắc nhở ở đầu môi
Ta đứng đây tình ấy đã xa rồi
Thu sắp đến lòng bồi hồi thương cảm
Đêm ngâu đổ lòng người thêm ảm đạm
Ta hờn tình sao chẳng bám vào ta.
D H 2019
Họa thơ cùng N P
thơ rất hay
Hay quá anh ơi
Chúc a buổi trưa vv nhé
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc
Bài thơ hay lắm anh
Rất hay
Bài thơ hay quá anh ơi
Thơ hay
Bài thơ hay lắm bạn
Chúc mừng em trai bài thơ hay tuyêt vời ..
Thơ hay quá bạn chúc mừng bạn nhé
Thơ hay hình đẹp lắm anh Dương Hoàng.
Bài Thơ hay lắm em
Hay thiệt… Duong Hoang
Bài thơ hay
Mến chúc em và gđ nhiều niềm vui và tràn đầy yêu thương ngập tràn hp!
Thơ bát ngôn hay quá bạn ạ!
Bài thơ rất tuyệt chúc mừng bạn
Hay lắm đệ
Bài thơ hay tuyệt quá ạ!
Thơ hay quá .
Chúc mừng em nhé
Thơ hay ảnh đẹp lắm rất tuyệt vời anh ơi!
Hay quá hay
Bài thơ hay lắm. ..?
Rất hay bạn
Bai tho rat hay tuyet voi anh oi! E chuc anh dem muon ngu ngon mo dep hp nhe anh!
bai tho hay
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Em Chúc mừng anh ????
Chúc mừng bài thơ hay bạn ơi
Hay lắm bạn
Hay lắm anh à.
Rất tuyệt vời bài thơ hay
Bài thơ hay lắm e trai..
Hay lắm em trai ơi!
Chúc em một ngày mới! Nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!
Bài thơ anh viết hay tuyệt, rất cảm xúc và hình ảnh anh đẹp trai lắm đó anh..hihi
Chúc em
Bài thơ hay quá huynh ơi
Chúc anh luôn vui vẻ mạnh khỏe, và thành công nhiều trong cuộc sống nhé
Bài thơ hay lắm em buổi chiều chúc em vui vẻ đong đầy yêu thương
Thơ hay và ảnh đẹp quá . Chúc mừng nhé