Bài Thơ: SUY TƯ… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: SUY TƯ... (Tác giả: Phú Sĩ)

SUY TƯ…
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MCT)

Cánh phượng rơi rơi
Thương về thời hoa nắng…
Trắng sân trường … ai đó tóc dài bay…
Cánh phượng rơi rơi
Trong cái nắng trang đài….
Tóc gió thôi bay…. lung linh màu mực tím….
Cánh phượng đợi chờ….
Những mùa hoa kỷ niệm …
Ai đó còn về … nơi lối cũ còn say…..
Cánh phượng thương ai!
Sao màu cứ ngả dài….
Đã nhạt phai…. còn chăng màu hoa đỏ….
Cánh phượng âu lo….
Con ve sầu vò võ….
Bởi chẳng còn …. thơ thẩn ngóng chờ ai…..
Cánh phượng bay bay….
Tan tác buổi hạ dài….
Nắng chói chang …
Chẳng còn say… thân thương dòng thân ái….
Cánh phượng thôi lay….
Thương cuộc đời trôi mãi….
Áo trắng … còn đây ….
……… tình năm ấy xa rồi …..

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Rất hay em

Nguyễn Mộc Hương
Nguyễn Mộc Hương
7 years ago

Hay quá bạn ơi ngày mới vv bạn nhé

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ. Phượng với đủ tâm trạng..

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Thi vị lắm chị ơi , tối vui vẻ nha

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
7 years ago

Phượng hồng mãi đỏ tím môi
Chiều nắng làm rơi tóc Em ngồi
Mực tím viết chi mà hờn dỗi
Để mãi xa rồi..Phượng chả nguôi..

Huu Truong Nguyen
Huu Truong Nguyen
7 years ago

Hai phong hả chi

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Mùa hoa phượng gắn với những kỷ niệm đẹp nhất,của đời người tuổi học trò.mãi mãi xa rồi

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Ngay moi yeu thuong

Scroll to Top