Bài Thơ: SỨC HÚT VÔ HÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SỨC HÚT VÔ HÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

SỨC HÚT VÔ HÌNH
Thơ: Mạc Phương

Người đàn ông có sức hút lạ kỳ
Vô tình gặp…muốn rời đi cũng khó
Em hóa khờ khi tự nhiên ửng đỏ
Đôi má đào nhuộm vết nhọ thời gian.

Chỉ thoáng qua mà đốm lửa không tàn
Cứ len lỏi trong muôn ngàn ngõ nghách
Rồi bâng khuâng chẳng thể nào tách bạch
Bạn hay yêu cũng rất khó rạch ròi.

Tìm phút giây vui vẻ thật hiếm hoi
Khi mọi thứ được coi là tất yếu
Nhưng đôi khi em cố tình chẳng hiểu
Khác môi sinh nên thiếu sự tự tin.

Em vẫn biết cái khoảng cách lặng im
Là không thể đến tìm anh khi ấy
Dẫu nhớ nhung dâng cồn lên sóng dậy
Và xuyến xao kéo đẩy đến gần thêm.

Cảm giác ấy gặm nhấm góc êm đềm
Khiến ngày ngày em không quên nhắn gửi
Dòng tâm tình bằng vài lời ngắn ngủi
Chưa lúc nào tàn lụi những mến thương.

MP 24/6/2019
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơn Nghĩa Vụ
Sơn Nghĩa Vụ
4 years ago

Chúc chị

Lap Luu
Lap Luu
4 years ago

Nay MP có gát thi không ?

Xuân Liêm
Xuân Liêm
4 years ago

thơ hay, người đẹp lắm chúc mừng em Mạc Phương

Bích La
Bích La
4 years ago

Em gái rất dễ thương

Van Thanh
Van Thanh
4 years ago

Hay mp suc hut….

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
4 years ago

Cô giáo hồi này xinh và trẻ ra

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Thơ hay
Hình ảnh cô gái nào đẹp thế

Trương Thị Vị
Trương Thị Vị
4 years ago

Xinh dep lam em gai pi

Sau Mac Van
Sau Mac Van
4 years ago

Thơ em rất hay . Đầy cảm xúc ♥️dâng trào nhưng vì mình là con gái lên cố giữ một khỏng cách để mong đợi và nhớ nhung. Trong sự e ấp thầm kín muốn mà k nói đc lên lời.
Cám ơn em cho mn đọc và suy ngẫm một bài thơ hay.

Hùng Pham Viet
Hùng Pham Viet
4 years ago

Cảm xúc Lắm Tg ui!!!

Đức Thành Bùi
Đức Thành Bùi
4 years ago

ui sinh quá chị rất là đẹp

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

VÌ SAO ?

Chẳng hiểu vì sao mà anh lại gặp em
Không quen biết không được xem dáng vóc
Khuân mặt ngời hay là đang khóc
Mà cứ vương trong tâm trí bấy nay

Có phải vì từ những vần thơ hay
Hay suy nghĩ thời nay nó vậy
Cũng không phải hy vọng tiền trong đấy
Vậy mà sao lại cứ thấy vấn vương

Em hàng ngày lầm lũi ở trên nương
Mỗi buổi sáng cùng mái trường với trẻ
Mà nam châm sức hút vào mạnh mẽ
Chẳng hiểu sao ? Đâu còn trẻ , đang xuân

Chỉ là hương rừng cùng suối hát vang ngân
Mộc mạc thôi cái trong ngần gái bản
Tự trái tim một tâm hồn trong sáng
Làm trong em một sức hút vô biên

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị gái , chúc ngày mới tràn đầy niềm vui nha chị

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
4 years ago

Thơ hay lắm em

Thang Ngoc
Thang Ngoc
4 years ago

Ôi đẹp

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá nha!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
4 years ago

Ảnh dep.
Thơ

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm tg xin chúc mừng hi

Nguyen Van Mac
Nguyen Van Mac
4 years ago

Hayqua

Phương Mạc
Phương Mạc
3 years ago

Em là gì ở trong trái tim anh ?

Em muốn biết sao anh chẳng trả lời
Khiến ngày ngày chơi vơi nhiều thêm nữa
Chiều cuối hạ ngắm phượng hồng rực lửa
Lại ngậm ngùi gậm chất chứa trong tim…

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Bài thơ hay em ạ.

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay , ảnh ai đẹp quá ta …
Chúc mừng em gái nhé !

Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
3 years ago

Lâu rồiii lại gặp phương mạc của minh vẫn đẹp như xưa

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
3 years ago

Bài thơ hay lắm, tuy có chút lãng mạn nhưng rất là da diết ,chúc mừng cô giáo vùng cao ????

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Tuyệt quá lời bài thơ

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…quyên làm sao đốm lửa ở trong tim
nó lung linh như huyền ảo vô hình
một linh hồn làm người ta hạnh phúc
đời con người còn có gì hơn được
một tình yêu đang quay ngược thời gian….

cm em

Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
3 years ago

Cô giáo cũng lãng mạn nhưng không mất đi sự thùy mị .rất hay nhé!

Dinh Luong Xuan
Dinh Luong Xuan
3 years ago

Người đẹp thơ hay

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
3 years ago

Kkkkk

Đàm Văn Dinh
Đàm Văn Dinh
3 years ago

Hay quá em ơi

Tien Tien
Tien Tien
3 years ago

Em là cô giáo à

Trần Đình Hữu
Trần Đình Hữu
3 years ago

Em gái xinh đẹp lắm

Nguyễn Tuấn Trình
Nguyễn Tuấn Trình
3 years ago

Bài thơ rất hay chúc e luôn vui khoẻ xinh đẹp

Scroll to Top