Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA SÚNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA SÚNG (Tác giả: Lê Hoàng)

SỰ TÍCH HOA SÚNG
Thơ: Lê Hoàng

Ở làng nọ ! bước vào mùa cưới
Chẳng ngạc nhiên đối với Lu- cun
Chàng trai tuấn tú nhất vùng
Giỏi giang khỏe mạnh sánh cùng Li – a

Li- li – a ! đẹp người đẹp nết
Xinh nhất làng quả thiệt xứng đôi
Nam thanh nữ tú rạng ngời
Tơ duyên sánh bước.. ai ai vừa lòng !

Nhưng thời ấy.. quỷ sông nham hiểm
Chuyên gây trò nguy biến hôn nhân
Lang thang đây đó xa gần
Bày mưu phá hoại đôi tân cặp kè

Một chiều nọ trên đê vắng vẻ
Đôi nhân tình hẹn sẽ gặp nhau
Lu- cun đến trước thì thào
Mơ về hạnh phúc ngọt ngào sắc son

Một kẻ lạ, Lu – cun chẳng biết ?
Đến thật gần tha thiết sẻ chia
Đợi hoài chẳng thấy Li-a
Nghĩ thầm nàng đã …quên là hẹn nhau !

Kẻ lạ mặt ..ngọt ngào vội rút
Lấy trong người chai thuốc đưa Cun
“Uống đi thỏa mái tâm hồn
Phiền ưu buồn thảm sẽ chôn tận cùng”

Ly thứ nhất… thấy lòng thanh thản
Mọi nghĩ suy buồn chán không còn
Chắc nàng công việc chưa xong
Phải đâu quên hẹn sánh cùng bên nhau

Một lát sau ! Tên này rót tiếp
Ly rượu tràn muốn ép chàng say
Lu-cun ngấm thuốc tỏ bày
Hát ca nhảy múa chẳng hay chuyện gì ?

Đang chuẩn bị …vọng nghe hát nhảy
Nàng nghĩ nhiều ! lòng thấy bất an
Đến khi thuyền tới ngỡ ngàng
Bởi tên lạ mặt biến tan mất rồi

Một tuần nữa …chơi vơi lặng bước
Trên đường về gặp được kẻ kia
Lu-cun vẻ mặt chia lìa
Bởi do mẹ vợ mắng la vụ rồi

Nhưng nào biết .. một người biến hóa
Tên quỷ già.. đã giả mạo thôi
Nó đưa chai rượu ra mời
Lu-cun uống mãi cho vơi nỗi niềm

Cứ như thế say mèm …say mãi
Khi ngủ bờ, khi lại bụi cây
Có hôm bùn lấm mặt mày
Li-a buồn bã hỏi ngay chuyện gì ?

Chàng thú nhận là khi buồn bã
Có một người rất lạ bám đeo
Xúi anh vào cảnh ngặt nghèo
Từ nay xin hứa không theo rượu chè

Câu chuyện đó quỷ nghe hết cả
Nó âm thầm quấy phá nhiều chiêu
Rượu đem cất giấu đủ chiều
Khi nơi đầu gối lúc treo cửa phòng

Nhưng rượu đó …sẽ không bỏ được
Đêm thẫn thờ mắt ngước trời cao
Lu-cun chẳng hiểu thế nào ?
Lao mình lú lẫn nghêu ngao bẫy bày

Chỉ còn đúng ba ngày nữa cưới
Li-li-a chờ đợi Cun hoài
Sang nhà hư thực đúng sai
Khu nhà Cun ở mây bay tối mù

Tiến sát lại âm u đen kín
Chỉ một khe vỏn vẹn hé ra
Ngồi trong hai kẻ đánh cờ
Lu-cun với một tên ma quỉ kìa

Li-li-a hoảng hồn lạy chúa
Sao Lu-cun lại lú như vầy ?
Chàng ngồi trước mặt là ai ?
Hình lông thú vật cái tai thật dài

Ánh mắt quỷ như hai tia sáng
Leo lét xanh.. trên trán có sừng
Móng tay gõ gõ vui mừng
Dường như nó thắng không ngưng trận nào

Quỷ hét lớn ! Tự hào kêu hảnh
Đưa nhẫn đây … nó lệnh tháo ra
Lu-cun thua trận nên là
Cởi trao cho nó ….Li-a ngậm ngùi

Nàng muốn hét nhưng rồi đắng họng
Mắt chăm nhìn ngong ngóng chuyện chi ?
Hai chai nữa, mày cược đi
Tau chẳng còn gì … Để đánh với mi

Lu-cun nói ! Thầm thì như vậy
Bởi những gì quỷ lấy sạch sanh
Khu vườn với mái nhà tranh
Ngay còn chiếc nhẫn của dành vợ trao.

Quỷ hớn hở… thế nào anh bạn ?
Mày vẫn còn …vợ bán gửi tau
Chàng ta do dự buồn rầu
Không hề ..tau cược vợ tau cho mày !

Thà mày lấy tim này cũng được.
Quỷ gạ bài.. uống trước bàn sau
Nó không tha bỏ…. Thế nào ?
Li – li – a nhé ….để tao liệu đường.

Không ! Không nhường Li-a đánh cược
Ly thứ ba ..có được không nào ?
Quỷ ta vội nói thì thào
Lu-cun đã ngấm ..nghẹn ngào thốt lên

Được ! Chẳng lẽ …ở trên trần thế
Không có thêm, người để cho mình
Lời chàng quả quyết thật nhanh
Quỷ cười tự mãn… Phá thành vụ ni

Li-a thấy những gì trước mặt
Tim thốt lên ..như cắt lòng mình
Lu-cun sao vậy thế anh ?
Cắm đầu nàng chạy thật nhanh xuống hồ.

Chân rướm máu ..chẳng lo gì cả
Trái tim nàng vụn vỡ còn hơn
Vết thương ứ nghẹn tủi hờn
Li-a nghĩ quẩn giữa cơn bão lòng

Bơi thuyền giữa mênh mông hồ nước
Nàng gieo mình để vượt gian truân
Thốt lên câu nói tần ngần
Xin từ vĩnh viễn tuổi xuân nồng nàn

Nàng đã chết phủ phàng duyên nợ
Xác thây còn đắm ở hồ sâu
Lu-cun tỉnh ngộ buồn rầu
Ngày ngày ngồi cạnh mà đau đớn lòng

Ngày lễ thánh một bông hoa trắng
Nở giữa hồ lẳng lặng đẹp xinh
Lu-cun khẳng định vợ mình
Mất vào bữa trước… vì anh phủ phàng

Lời ca vọng giữa làn nước biết
Bông trắng xinh có thiệt là nàng
Rồi khi giọng hát bẽ bàng
Thà hoài đáy nước không thương gì chàng

Nó văng vẳng chứa chan đau khổ
Hoa trắng ngần nở rộ chơi vơi
Tình yêu dang dở ngậm ngùi
Đó là hoa Súng truyền đời mai sau.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tây Qua
Tây Qua
7 years ago

Hay quá huynh ơi.

Phuong Kim
Phuong Kim
7 years ago

Sự tích về loài hoa, được viết thành thơ

Thoa Le
Thoa Le
7 years ago

Sự tích được kể bằng thơ hay tuyệt..

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Lê Hoàng!

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Hay lắm ý anhLê Hoàng

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho rat hay

Hoai Thuong TrAn
Hoai Thuong TrAn
7 years ago

Bài thơ hay quá anh

Phuong Thu Nguyen Thien
Phuong Thu Nguyen Thien
7 years ago

Câu chuyện được chuyển thành thơ 7 chữ . Độc thiệt !

Công Toàn Nguyễn
Công Toàn Nguyễn
7 years ago

Đúng là k có gì bằng nữa ạ.hay lắm ạ

Hoai Hương
Hoai Hương
7 years ago

Lê Hoàng sao em ui rành về các loài hoa quá vậy…em thật giỏi nè !!!
Đáng quý lắm….cảm ơn em iu nha !!!

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Hay lắm bạn iu Lê Hoàng ơi!

Pham Hien
Pham Hien
7 years ago

ok fuyet voi lam . su fich loai hoa hay lam ah frai oi

Duy Vu Tran
Duy Vu Tran
7 years ago

Tuyệt

Scroll to Top