Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA MUỐNG BIỂN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA MUỐNG BIỂN (Tác giả: Lê Hoàng)

SỰ TÍCH HOA MUỐNG BIỂN
Thơ: Lê Hoàng

Làng biển nọ ! Chuyện ngày xưa lắm
Có hai người say đắm yêu nhau
Thiết tha tình mãi thắm màu
Thủy chung một dạ hằn sâu đáy lòng

Nhưng phận số long đong giễu cợt
Hai gia đình không được ” môn đăng”
Nàng giàu , chàng lại khó khăn
Khi cha mẹ biết , cấm ngăn đôi tình.

Với điều kiện ..giọng khinh , giọng bĩ
Rằng có tiền sắm lễ …gã ngay
Chàng vui hớn hở từng ngày
Cần cù chịu khó cầu may mắn nhiều

Lòng nhiệt huyết.. tình yêu trỗi dậy
Bao khó khăn vẫn đẩy xa lùi
Chỉ còn thêm ít nữa thôi
Những gì nhạc phụ …dặn lời chẳng sai

Chuyến này nữa ra khơi lần cuối
Nhưng trớ trêu bão nổi sóng dìm
Chàng hoài đáy biển ngủ yên
Chia lìa câu hứa trái tim giữa đời.

Nghe tin dữ …ngậm ngùi cô gái
Đứng bên bờ khóc mãi khóc hoài
Đến khi kiệt sức mà thôi
Nằm trên biển chết không lời thở than.

Các vị thần thấy nàng thương cảm
Hoá xác thây ..thành đám rau hiền
Hướng trông biển lớn ngóng nhìn
Đặt HOA MUỐNG BIỂN là tên của nàng.

Thương muống biển chứa chan lòng đợi
Cầu thánh thần hóa với kiếp trai
Sóng dâng muôn thuở xua loài
Hoa kia khờ đã chờ hoài anh ta

Chuyện tình đó mặn mà đẹp mãi
Muống biển buồn …nhưng lại thủy chung
Chàng trai kiếp sóng một lòng
Dìu bờ không để Muống dong bập bùng.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tìm Lại Bầu Trời
Tìm Lại Bầu Trời
7 years ago

Bài thơ hay,ý nghĩa quá tác giả ơi

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Bạn iu Lê Hoàng là số 1 luôn! ?

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Lê Hoàng!

Hà Minh
Hà Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay làm rung động lòng người bạn Lê Hoàng ạ.

Phuong Kim
Phuong Kim
7 years ago

Sự tích, nói về tấm lòng thủy chung của hoa muống biển

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Bài thơ tuyệt quá anhLê Hoàng

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

Tặng hoa nữa?

Kinh Nguyen
Kinh Nguyen
7 years ago

Phải công nhận NT LH biết nhiều sự tích ngày xưa và đã chuyển thanh thơ cho mọi người đọc dể hiểu.
Cảm ơn NT LH nhiều.
Chúc NT buổi chiều vui khỏe.

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
7 years ago

Ôi hôm nay chị mới biết câu chuyện về loài hoa muống biển đó em!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Sự tích hoa muống biển thật hay iu ơi

Dương Thật
Dương Thật
7 years ago

Rất hay .

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Hay lắm đệ
Hinh ảnh đẹp

Binh Son
Binh Son
7 years ago

Hoa muống biển, loại hoa không về phố bao giờ.

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Nguyễn Hữu Bá
Nguyễn Hữu Bá
7 years ago

Bài thơ thật là hay anh

Pham Hien
Pham Hien
7 years ago

ah frai cua em biet nhihieu chuyen co tich ve loai hoa vay ah frai oi . em cam phuc ah frai luan

Scroll to Top