Bài Thơ: SỰ NGỜ VỰC MONG MANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SỰ NGỜ VỰC MONG MANH (Tác giả: Mạc Phương)

SỰ NGỜ VỰC MONG MANH
Thơ: Mạc Phương

Anh đâu rồi sao chẳng đến tìm em.
Từ sáng sớm đến nhá nhem thấp thỏm.
Ngọn lửa tình bàn tay anh đã nhóm.
Giờ nguội dần giữa xóm núi chênh vênh.

Mong nhìn đời với ánh mắt nhẹ tênh.
Mặc nghĩ suy bồng bềnh như con nước.
Biết khi nào mới bình yên cho được.
Bởi trong tâm vết xước vẫn chưa lành.

Em ngẩn ngơ lặng ngắm áng mây xanh.
Vượt dãy núi đang chòng chành nghiêng ngả.
Cũng như em… luôn vô cùng vất vả
Giữa cuộc đời nghiệt ngã chẳng bình yên.

Trời trong xanh cao vòi vọi ngoài hiên.
Em thẫn thờ khi miền anh đang sống.
Nắng oi nồng và gió chiều lồng lộng.
Anh khỏe không ?
Và giờ sống ra sao ?

Ngày qua ngày em chẳng biết làm sao.
Để hiểu thấu phần nào con người thực.
Cũng đôi lần tỏ ra lời ngờ vực.
Nhưng cuối cùng bất lực trước tình anh.

Ý nghĩ ấy sao lại cũng mong manh.
Bởi em tin… tình anh là rất thật.
Nên giữ gìn để buồng tim lưu cất.
Một dáng hình bằng tất cả tin yêu.

MP 22/6/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Son Nguyen Cong
Son Nguyen Cong
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi
Chúc buổi chiều vv thật nhiều nhé ?

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Hay lắm em ơi chúc vui vẻ hạnh phúc

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
5 years ago

Tho hay.MP

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ hay , rất đậm đà tình cảm của sắc nhớ yêu thương.Chúc em buổi chiều thật nhiều niềm vui đong đầy ý thơ nha Mạc phương !.

Xuân Thủy
Xuân Thủy
5 years ago

Anh vẫn thế vẫn luôn chờ tin em
Chờ từ sáng đến nhá nhem trời tối
Nhưng em vẫn cứ từ chối tình anh
Làm cho anh thức năm canh vẫn đợi.
Bài thơ viết rất hay hình ảnh đẹp anh chúc mừng em nhé

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Chúc buổi chiều luôn nhiều niềm vui chị nhé

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Anh ở đây trên mảnh đất thiêng liêng(tuyến đầu biên giới)
Vẫn nhớ về nỏi đây miền đất mẹ
Có người em tuy không còn nhỏ bé
Đã bao lần anh định ngỏ lời Thương
Họa bài nhé

Hùng Dương Thanh
Hùng Dương Thanh
5 years ago

Hay lắm! Chúc Mạc Phương buổi chiều an vui nhé

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi chiều thật an lành hạnh phúc

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu ! Chúc bình an & may mắn !

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

hay thế em chúc em chiều muốn vui vẻ hp

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Thơ hay nhưng hình ảo

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm chị iu a

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Thơ hay

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Tuyệt lắm em iu

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ hay hình đẹp.

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay lắm bl

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Hay quá chị

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuyệt lắm bạn

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Chị viết mượt quá

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
5 years ago

Bài thơ hay bạn ơi

Trần Oanh
Trần Oanh
5 years ago

Hay quá .

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ Hay lắm em gái ,hình ảnh đẹp dễ thương. Anh chúc em…

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Bài thơ nhiều cảm xúc hay đó chúc tác giả ngày mới an lành hạnh phúc nhé

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Hay lăm b

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Tho hay lam ban a

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Hay quá chị yêu ơi ảnh rất đẹp đêm về vui yt ngủ ngon nhé chị

Ngoc Nhu
Ngoc Nhu
5 years ago

Bài này thực sự hay
Rất thật rất cảm xúc

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Bài thơ hay!

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Rất hay !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Rất hay

Lai Vo
Lai Vo
5 years ago

Thơ đẹp a

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay quá bạn à.

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
5 years ago

Bài thơ rất hay

Scroll to Top