Bài Thơ: SỰ HI SINH THẦM LẶNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: SỰ HI SINH THẦM LẶNG (Tác giả: Mami Vam)

SỰ HI SINH THẦM LẶNG
Thơ: Mami Vam

Ngày tiễn chồng đi
Mẹ đâu ngờ rằng buổi chia ly không về lại
Mẹ cứ chờ đợi mãi
Với thương nhớ… mỏi mòn !

Rồi đến các con
Những chú chim non theo bước chân cha lên đường cứu nước
Rời tay mẹ tháng ngày xuôi ngược…
Từng đứa con yêu lần lượt ở lại chiến trường.

Như hàng vạn vết thương
Buốt đến tận xương… cứ cứa cào Tim mẹ
Khóc chồng chưa nguôi, lại khóc thương con trẻ
Thời gian trôi…lặng lẽ… ngậm ngùi !

Nhưng mẹ lại rất vui
Vui vì đất nước quê hương đã hoàn toàn giải phóng
Vui vì thế hệ tương lai đang căng đầy sức sống
Bao hi vọng ngập tràn…

Khi nghĩ về mình mẹ lại chứa chan
Ôm di ảnh vào lòng…hai hàng lệ chảy
Không thể gặp chồng, các con rời xa mãi…
Mẹ lại âm thầm trong khắc khoải nhớ thương !

Rồi mẹ lại thao thức những canh trường…

21/02/2015
__ Cỏ Dại__

P/s: Kính tặng những bà mẹ đã hi sinh trong thầm lặng nhân kỉ niệm 27/7. Xin chia sẻ về những nỗi buồn lo mà các mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt những năm tháng qua….Con xin trân trọng và kính chúc các mẹ luôn luôn an lành và vui vẻ.Con yêu mẹ nhiều !

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top