Bài Thơ: SÓNG VÔ TÌNH NÊN SÓNG CỨ LẠNH TANH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SÓNG VÔ TÌNH NÊN SÓNG CỨ LẠNH TANH (Tác giả: Hồng Giang)

SÓNG VÔ TÌNH NÊN SÓNG CỨ LẠNH TANH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Sóng vô tình nên sóng cứ lạnh tanh
Em xa anh hạ chòng chành trăn trở
Câu thơ viết vì ai mà dang dở
Hạt nắng rơi nhung nhớ cũng nhạt nhoà.

Bãi cát dài từ bữa ấy em qua
Vết chân son nở hoa cùng cánh sóng
Con Dã Tràng bỗng trở nên lóng ngóng
Se cát mềm vô vọng lấp biển khơi.

Em đi rồi lòng anh cũng chơi vơi
Thương ghềnh đá ngàn đời nằm mong đợi
Sóng xô bờ rồi lại xa vời vợi
Hằn vết mờ nghĩ ngợi ngóng trông ai.

Biển oằn mình mặc cho sóng giằng giai
Chân trời xa hoàng hôn cài mây trắng
Bãi cát dài vẫn nằm im lẳng lặng
Sao chiều nay trống vắng đến nao lòng.

Biển vậy mà nào ai biết đục trong
Gió nhởn nhơ…
Uốn cong…
Từng vệt sóng!
18/05/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

A

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

A

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

ôi còn gì buồn hơn em xa anh như đất liền xa biển

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lời thơ buồn hay lắm thi sĩ a . Hình đẹp .

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay thi sĩ ạ

Đừng Phiền OK
Đừng Phiền OK
3 years ago

Anh anh à

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Tuyệt vời thơ hay em ơi !chúc em luôn vui vẻ ,hạnh phúc !

Thanh Yên Phạm
Thanh Yên Phạm
3 years ago

Biển cứ rộng…sóng trào…em vẫn khát…thương con Dã Tràng trc biển ngẩn ngơ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hay nhá!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Sóng vô tình nên sóng cứ lạnh tanh
Em xa anh hạ chòng chành trăn trở
Ôi…muốn ôm vào lòng cả sóng cả anh
Bài thơ hay vô cùng
Xin chúc mừng nhé HỒNG GIANG
Nguyện cầu cho HỒNG GIANG an lành hạnh phúc, may mắn hanh thông trong cuộc sống

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Em! Xa anh xa mãi xa để nhớ
Và! Nhớ rồi nhớ mãi nhớ chẳng quên

Xa mà ngọt lịm thía anh Hồng Giang

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay mà sao nghe buồn quá

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em à

Mai Tuyet
Mai Tuyet
3 years ago

Hay và buồn….

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

Thật có phước cho người con gái nào đc đi vào trong thơ của bạn Hồng Giang ạ.
Thơ của bạn lúc nào cũng đọng lại người đọc một tình cảm ấm ấm nhưng xa xa tưởng như cầm được nhưng lại mất .
Riêng mình khi đọc thơ của bạn thật sự hay , hay lắm bạn ạ.
Cảm ơn bạn …Hồng Giang !

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

Bài thơ nè chúc mừng anh !

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Tuyệt vời !

Scroll to Top