Bài Thơ: SÓNG VÀ CÁT (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: SÓNG VÀ CÁT (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

SÓNG VÀ CÁT
Thơ: Bằng Lăng Tím

Sóng nói gì với bờ cát chiều nay
Bờ ôm ấp yêu nồng say đến lạ
Có đôi lúc sóng xô bờ nghiêng ngả
Bởi hờn ghen nên sóng đã bạc đầu

Biển ngàn đời nước vẫn thế thẳm sâu
Mãi chung thủy tình đầu bên cát trắng
Những đêm tối sóng mệt nhoài im lặng
Bờ hát ru sâu lắng khúc ca tình

Yêu em rồi anh đừng mãi lặng.thinh
Nói đi nhé chúng mình đan ước vọng
Như sóng cát yêu đậm sâu cháy bỏng
Môi kề môi…ấm nóng nụ hôn đầu

Cuối con đường tay ta nắm tay nhau
Vườn hạnh phúc chỉ môt màu hoa tím
Ngọn lửa thắp chưa bao giờ tắt lịm
Mỗi khi xa bịn rịn nhớ nao lòng

Mắt cùng nhìn về phía biển mênh mông…

BẰNG LĂNG TÍM
25/5/2018

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngô Đức Hải
Ngô Đức Hải
5 years ago

Thơ hay quá

Trần Hữu
Trần Hữu
5 years ago

Hay quá. Chúc mừng em!
Anh họa vui cùng em nhé!
Bắng Lăng Tím

TÌNH YÊU SÓNG VÀ CÁT

Tóc buông xõa Cát chờ đợi Sóng.
Biển mênh mông Cát ngóng Sóng vờn.
Từng làn Sóng vuốt tóc hôn.
Nhịp nhàng Sóng Cát tâm hồn lâng lâng.

Cát nhìn Sóng bâng khuâng dào dạt.
Sóng đan tình Cát mát con tim.
Cát vui đùa Sóng chốn tìm.
Dưới trăng Sóng Cát hai tim giao hòa.

Sóng nhìn Cát mượt mà mát mẻ.
Rất mịn màng tươi trẻ hồng hào.
Trăng thanh gió mát đầy sao.
Sóng vờn cùng Cát siết vào vòng tay.

Sóng dìu Cát tháng ngày vui vẻ.
Cứ đan tình như thể chẳng già.
Đêm đêm dệt bản tình ca.
Vui cùng vũ điệu chan hòa ái ân.

Sóng Cát giỡn bao lần như thế.
Sóng xa bờ không thể đi xa.
Rì rào tiếng Sóng hiền hòa.
Sóng vờn lên Cát bao la biển tình.

Đỗ Ngọc Luân
Đỗ Ngọc Luân
5 years ago

SÓNG .

Sóng bao nhiêu tuổi bạc đầu
Nhớ ai mà sóng nối nhau vào bờ
Vì đâu lòng biển thẫn thờ
Phải chăng hạt cát nằm chờ sóng xô..!
@ Bằng Bắng Lăng Tím

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
5 years ago

Hay

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Hay lắm bạn ơi!

Đăng Triệu
Đăng Triệu
5 years ago

Bài thơ hay quá Bắng Lăng Tím ơi

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Ngọt ngào lãng mạn quá em

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

tuyệt lắm em chúc buổi tối an vui nhé

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Em viết bài thơ hay quá

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ nay lắm em Tím, chúc em luôn an vui nhé!

Liên Vũ
Liên Vũ
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp. Chúc mừng Tím

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Rất hay và nhiều cảm xúc nè Tím
Thiệt sâu lắng

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Rất hay bạn iu ơi chúc mừng nhé!

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Tho hay lắm tím iu

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

Hay nàng

Huong Thu
Huong Thu
5 years ago

tuyệt hay nàng ơi

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
5 years ago

Ngọt ngào quá cơ

Lily Tran
Lily Tran
5 years ago

Hay lắm em iu! Bận quá nên Ko họa đc mong Thông cảm nhé e

Loan Mai
Loan Mai
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm a

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
5 years ago

Tuyệt lắm em!

Mai Tuyen
Mai Tuyen
5 years ago

Bài thơ bát ngôn hay quá Bằng Bắng Lăng Tím

Lê Thành Được
Lê Thành Được
5 years ago

Thơ hay lắm chúc em ngày cuối tuần vv hp nhé

Nguyễn Quang Long
Nguyễn Quang Long
5 years ago

bài thơ tuyệt quá chị ơi

Bui May
Bui May
5 years ago

Em gái iu ơi

Bích La
Bích La
5 years ago

Hay quá

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm!

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Thơ hay ảnh lãng mạn quá

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
5 years ago

Tình tứ lãng mạn lắm gái ạ
Buổi tối an nhiên vui.vẻ nha em

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
5 years ago

Hay tuyệt , hình ảnh thật đẹp em iu

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Tím

Diễm Phúc
Diễm Phúc
5 years ago

Bài thơ dạt dào tình cảm và ảnh đẹp lắm Tím ơi. Chúc ngày mới vui vẻ nhé

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nè em ơi

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
5 years ago

Iu iu

Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
5 years ago

Hay wa nag thơ ơi

Hoàng Duy
Hoàng Duy
5 years ago

Bắng Lăng Tím đựơc ai cõng đã vậy ta ?

Hoàng Duy
Hoàng Duy
5 years ago

bài thơ tinh cuả em hay tuyệt !

Truong Van Loan
Truong Van Loan
5 years ago

Mắt cùng nhìn về phía biển mênh mông
Nghe sóng vỗ trong lòng em rào rạt
Biển đang hát hay tim em đang hát
Nụ hôn anh hồn em lạc trời cao….hiii…vọt…

Bùi Văn Thanh
Bùi Văn Thanh
5 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc Bằng Bắng Lăng Tím buổi tối ấm áp ngọt ngào yêu thương nha!

Phan Hoai Thu
Phan Hoai Thu
5 years ago

Thơ hình mát dịu quá

Thu Hà
Thu Hà
5 years ago

Tuyệt vời lắm nàng ơi !
Chúc nàng buổi tối vui vẻ nha !

Vọng Xuyên
Vọng Xuyên
5 years ago

Hay quá chị ơi..

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
5 years ago

Hay quá nàng thơ ơi

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
5 years ago

Tuyệt vời em yêu

Scroll to Top