Bài Thơ: SỐNG MỘT MÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: SỐNG MỘT MÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

SỐNG MỘT MÌNH
Thơ: Dương Hoàng

Người hỏi tôi sao lại thích một mình
Thấy cô độc chắc do tình phụ bỏ
Hay xem nhẹ ái tình là cơn gió
Sống một mình hỏi nhỏ…có buồn không

Chắc là do cuộc sống chẳng tương đồng
Hay là tại thích bềnh bồng phía trước
Cũng có thể do dòng đời xuôi ngược
Chán nản rồi nên muốn được thảnh thơi

Tôi chỉ xin được thoải mái trên đời
Không điên đảo vì những lời chua chát
Chẳng thích nữa chuyện tình luôn phai nhạt
Người với người còn dối gạt lẫn nhau

Tôi chỉ vui đêm thắp ánh đèn màu
Cho quên hết niềm đau nào chôn chặt
Không buồn bã vì chuyện đời hiu hắt
Để tâm hồn không quặn thắt vì yêu

Ai trải qua những đau khổ thật nhiều
Mới cảm nhận những điều mình đã thấy.

Dương Hoàng
****************
SỐNG MỘT MÌNH

Ai hỏi tôi sao lại sống một mình
Tôi nhìn họ trả lời tình gian dối
Và không hiểu vì sao mình mắc lỗi
Để bây giờ cái tội phải ở không

Mặc dù tôi vẫn muốn vợ trong lòng
Bởi vì thế lông bông không ai hiểu
Cây trước gió như bóng liễu giữa trời
Cũng con người mà thiếu một cặp đôi

Sống một mình sẽ lẻ bóng chơi vơi
Sao không kiếm một người cho có cặp
Ngày xưa đó đẹp trai nhất làng đấy
Bao nhiêu nàng nhìn thấy là muốn theo

Thời đắt đào rồi cũng gặp cái eo
Cưới cô vợ gặp nghèo lại làm biếng
Bao khoảnh khắc tưởng rằng là quyến luyến
Nhưng thôi rồi thương mến chẳng được lâu

Tình yêu thương như gió bay qua cầu
Rồi cũng đến rồi sau người mỗi ngã
Kể từ đấy yêu người sao khó quá
Bao nhiêu năm lầm lũi ở trong nhà

Chẳng bao giờ ra ngõ dám đi xa
Sợ quen nữa sẽ là mang đau khổ.
Sg, ngày 24/ 06/ 2020, Ngọc Nguyễn

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Thuhien
Hien Thuhien
5 years ago

Thơ hay quá

Phuoc Nguyen Thi
Phuoc Nguyen Thi
5 years ago

Thơ rất hay chúc bạn một đêm an lành hp

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
5 years ago

Thơ hay nha SOÁI CA…DƯƠNG HOÀNG….!!!!!

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Thơ cảnh rất dẹp chúc ngày mới hạnh phúc nhé bạn

Doanthuy Pham
Doanthuy Pham
5 years ago

Minh đã cảm nhận được nỗi buồn của bạn,cung như nỗi buồn của 1 người bạn rất xa

Hanh Ha
Hanh Ha
5 years ago

Bai tho hay va y nghia lam duong hoang a

Bé Nhỏ
Bé Nhỏ
5 years ago

Hay

Đinh Ngọc Lê
Đinh Ngọc Lê
5 years ago

Xin chào bạn chúc buổi tối vui vẻ thơ của bạn rất hay

Ngoc Anh Nguyen
Ngoc Anh Nguyen
5 years ago

Wao

Trần Mai
Trần Mai
5 years ago

Thơ hay mang nhiều cảm xúc chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc

Y Lam
Y Lam
5 years ago

Ai trải qua đau đớn đã nhiều rồi
Khi ngã xuống mới hay tình thật ít

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ơi

Ngân Hà
Ngân Hà
5 years ago

Hay qua mot ty kg thanh that …ok

Huyen Dang
Huyen Dang
5 years ago

Hay nha bạn…
Ai trải qua những đau khổ thật nhiều
Mới cảm nhận những điều mình đã thấy…
Chúc bạn chiều về vv nhé

Giang Hana
Giang Hana
5 years ago

Hay quá.

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
5 years ago

Mình là kén ở với một người mà mình ưng ý,

Hương Cúc
Hương Cúc
5 years ago

đau khô chi khi tinh đa vỡ
Niu keo nhiêu rôi cung băng ko
Tinh y la fai khep chăt tư hai phía
Ke bo đi ngươi ơ lai đau khô nôi long

Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Cứ thế đi anh để ko phải dùng 2 chu Nam hoặc Buông… Chúc anh nhiều niềm vui nhé!!!

Nguyên Thy
Nguyên Thy
5 years ago

Một nửa tin yêu một nửa ngờ .thôi thì sống dậy mới Thong dong. Vướng vào phụ nử chi cho khổ.tự toại quen dần khỏi thấy đau…chuc bạn vui ,thơ hay lắm

Hieu Nguyen
Hieu Nguyen
5 years ago

NEU AI HOI TINH YEU LA THU NHAT. Toi tra loi dau kho nhat la yeu” nen toi k damkf noi tieng yeu ai’ bo toi song co don ‘ tinh la gi: tinh la mot giay Trang Trang NguyenafwazAaa

Kiều Thúy
Kiều Thúy
5 years ago

Giống diển viên quá

Nguyễn Lục
Nguyễn Lục
5 years ago

đep nhiều lắm .

ĐểGió CuốnĐi
ĐểGió CuốnĐi
5 years ago

Tuyệt vời bạn ơi

Ngọc Huy
Ngọc Huy
5 years ago

Dương Hoàng ! Tôi có một người em trai thân thiết , một chàng trai thật tuyệt vời! Em ấy đã ở bên tôi lúc tôi thất vọng và suy sụp nhất . Nhưng em ấy đã đi xa vì cơn bệnh ung thư quái ác ! Hôm nay là tròn sáu tháng em ấy lìa xa cuộc đời .
Bạn có thể tặng tôi một bài thơ được không? Cảm ơn bạn rất nhiều!

Nga Tran
Nga Tran
5 years ago

Thôi sống một mình cho khỏe chúc bạn vv

Lê Văn Tám
Lê Văn Tám
3 years ago

Chúc anh trai ngày mới vui vẻ

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Thơ rất hay

Thành Lê
Thành Lê
3 years ago

Hay quá đi…

Peter Trần
Peter Trần
3 years ago

Hay qa a ơi

Trano Doi
Trano Doi
3 years ago

Qua hay anh ơi chúc anh và gia đình luôn vui vẻ mạnh khỏe nhé anh

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

SỐNG MỘT MÌNH

Ai hỏi tôi sao lại sống một mình
Tôi nhìn họ trả lời tình gian dối
Và không hiểu vì sao mình mắc lỗi
Để bây giờ cái tội phải ở không

Mặc dù tôi vẫn muốn vợ trong lòng
Bởi vì thế lông bông không ai hiểu
Cây trước gió như bóng liễu giữa trời
Cũng con người mà thiếu một cặp đôi

Sống một mình sẽ lẻ bóng chơi vơi
Sao không kiếm một người cho có cặp
Ngày xưa đó đẹp trai nhất làng đấy
Bao nhiêu nàng nhìn thấy là muốn theo

Thời đắt đào rồi cũng gặp cái eo
Cưới cô vợ gặp nghèo lại làm biếng
Bao khoảnh khắc tưởng rằng là quyến luyến
Nhưng thôi rồi thương mến chẳng được lâu

Tình yêu thương sẽ như gió qua cầu
Chẳng mấy chốc rồi sau người mỗi ngã
Kể từ đấy yêu người sao khó quá
Bao nhiêu năm lầm lũi ở trong nhà

Chẳng bao giờ ra ngõ dám đi xa
Sợ quen nữa sẽ là mang đau khổ.
Sg, ngày 24/ 06/ 2020, Ngọc Nguyễn

Scroll to Top