Bài Thơ: SÔNG HỒNG CHẢY VỀ ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SÔNG HỒNG CHẢY VỀ ĐÂU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Một bức tranh sẽ có lắm góc nhìn.
Bức tranh sáng nếu ta tin cuộc sống.
Dẫu khó khăn ta vẫn luôn hy vọng.
Trở ngại trong đời nhanh chóng vượt qua.

Nếu cứ ngồi một chỗ để kêu ca.
Thì bức tranh sẽ toàn là màu tối.
Đất nước ta đã bốn ngàn năm tuổi.
Cuộc sống yên bình xã hội tiến lên.

Những con đường cao tốc được đặt tên.
Thành phố lung linh ánh đèn lấp lánh.
Xoá đói giảm nghèo bớt đi bất hạnh.
Nhà tình thương cho nghịch cảnh cuộc đời.

Dù đất nước nào cũng thế mà thôi.
Đừng thất vọng nói những lời bức xúc.
Đất nước mình cũng còn nhiều tiêu cực.
Hãy quyết tâm chống đạo đức suy đồi.

Đất nước mình xinh tươi lắm em ơi.
Góp sức dựng xây cho đời thêm đẹp.
Cá cũng cần và cần luôn cả thép.
Chỗ nào sai ta phải dẹp đến cùng.

Hãy chung tay bảo vệ biển với rừng.
Giữ non sông các vua Hùng để lại.
Nếu đoàn kết thì chúng ta không ngại.
Đừng hỏi sông Hồng chảy mãi về đâu.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 04/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Thanh Hà Phạm

Bài Thơ: SÔNG HỒNG CHẢY VỀ ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: SÔNG HỒNG CHẢY VỀ ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cổn Nguyễn Văn
Cổn Nguyễn Văn
7 years ago

Đất nước mình xinh tươi lắm em ơi.
Góp sức dựng xây cho đời thêm đẹp.
Cá cũng cần và cần luôn cả thép.
Chỗ nào sai ta phải dẹp đến cùng

Canh Minh
Canh Minh
7 years ago

Hãy cùng chung tay xây dưng và bảo vệ Tổ Quốc, đẩy lùi và bài trừ tiêu cực tham nhũng ! Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình đã làm gì cho Tổ Quốc , Xã hộ tốt đẹp lên chưa ?Biểu tình , dăng cờ biểu ngữ phản đối lam ô nhiễm môi trường nhưng chính những con người đó trong lúc biểu tình lại vô tư xả rác thải! Trên khắp các bãi tắm , người dân vô tư xả rác trên bãi tắm …!Bảo vệ môi trường biển ở đâu ta ???

Nguyen Nga
Nguyen Nga
7 years ago

Hay lam a

Huong Vu
Huong Vu
7 years ago

Đọc thơ ạnh thấy tin yêu cuôc sông hơn Xin phép anh được chia sẻ cho ban bè

Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

đất nước cuôc sống bình yên qua lời thơ của tác giả rất hay chúc Nguyen van Huân ngày mới bình an hp

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Thật tuyệt vời. Chúc A ngày mới vv.

Lê Vân
Lê Vân
7 years ago

Tuyệt vời !

Nui Dongxuan
Nui Dongxuan
7 years ago

Đừng trách họ vì họ chỉ biết than thôi

Tình Thơ
Tình Thơ
7 years ago

Tuyệt lắm anh trai ơi!

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
7 years ago

Sông Hồng chảy qua quê ta
Mang nặng trong mình phù sa màu mỡ.
Tạo lên đồng bằng Bắc bộ
Vựa lúa vàng nuôi dưỡng cả đời tôi
Con sông yêu dấu quê tôi
Nhớ những buổi chiều thả diều,đuổi bướm.
Cắt cỏ chăn trâu, cày mướn
Cùng mò cua bắt cá bới lươn trạch
Tắm mát dưới dòng sông sạch
Cưỡi lưng trâu,mà đọc sách thánh hiền..
Giờ đây đi khắp mọi miền
Nhớ về quê Mẹ có triền bờ sông
Uốn lượn quanh những cánh đồng
Đổ ra biển lớn chuyển hồng thành xanh…

Tuyết Bạch
Tuyết Bạch
7 years ago

Hay lắm!
“Chỗ nào sai ta phải dẹp đến cùng
Hãy chung tay bảo vệ biển với rừng
Giữ non sông các Vua Hùng để lại
Nếu đoàn kết thì chúng ta không ngại ”
Kẻ thù nào cũng đánh bại đó em.

Ca Phe Dang
Ca Phe Dang
7 years ago

Hay qua

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, bình an.

Scroll to Top