Bài Thơ: SÓNG BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: SÓNG BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

SÓNG BUỒN
Thơ: Hoàng Lan

Đừng sóng xô dấu chân em phả lấp
Anh về tìm bờ cát trắng còn đâu
Sóng xôn xao tự tình khúc ban đầu
Lời hẹn hò về bên nhau anh nhé

Mãi ngàn năm sóng hôn bờ lặng lẽ
Thật nồng nàn và khe khẽ lời ru
Dẫu có buồn khi trời đã vào thu
Em vẫn đợi cho dù còn xa lắm

Biển bao la chỉ một màu xanh thẳm
Sóng rì rào sâu lắng niềm hoài mong
Chiều mưa bay lấp lánh sắc cầu vồng
Rơi đáy biển mênh mông trong cõi nhớ

Đừng sóng xô để tiếng lòng nức nở
Anh sẽ buồn làm rạn vỡ tim đau
Thầm xót xa theo con sóng bạc đầu
Tìm dấu chân ở nơi đâu cát trắng.
HL

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Quá tuyệt em gái ơi

Bình An
Bình An
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt. Chúc em buổi tối an vui nhé.

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Hay lắm em à b tối vui vẻ nhé em Hoàng lan

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Hoàng Lan, bài thơ hay và hình đẹp lắm em ơi

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
5 years ago

Bài thơ hay và thật nhiều cảm xúc

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay lắm chị à

Duy Loan
Duy Loan
5 years ago

Thơ tuyệt hay chị ơi…
Em mến chúc chị buổi tối an lạc

Kiếp Phong Trần
Kiếp Phong Trần
5 years ago

Úi Za hôm nay mới thấy dáng người

Phùng Trung Chính
Phùng Trung Chính
5 years ago

THO HAY CANH DEP..

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

Ảnh chị gái đó à
Đẹp lắm chị ơi

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Thơ hay quá tuyệt. Chúc em buổi tối vv nha

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Không về đâu. Bé quánh anh sao..

Doan Do
Doan Do
5 years ago

Cũng nhiều khi bảo cát kia phẳng lặng
Nhưng không đâu! Cát cũng lắng giọt buồn
Đã bao lần sóng đẩy cát luôn luôn
Rồi cả hai… cát – sóng đều xa xót!
Anh và em cũng bao lời dịu ngọt
Chưa bao giờ anh nói tiếng yêu em
Để mắt, môi, em cứ mãi khát thèm
Nên cả hai…vẫn ngược dòng như sóng

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
5 years ago

Biển mặn mòi ru lời khao khát
Sóng vô tình khỏa lấp dấu chân
Nghe đâu đây tiếng em thật gần
Anh mãi tìm chẳng thấy dấu chân..kkkkkkkkkkk.. vậy là lạc mất nhau thật oy trời

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Biển dấu yêu ơi! Nhắn gởi mấy lời
Bờ cát trắng muôn đời ôm lấy biển
Ngàn năm qua luôn nhớ thương lưu luyến
Dẫu đôi lần biển đã khiến bờ đau

Anh Đao Hoang
Anh Đao Hoang
5 years ago

Thơ hay qua . Mờ lại giầu tình cam .!

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Bát ngôn của chị lúc nào cũng tuyệt vời .. ngọt ngào mà sâu lắng .. chiều tối vui chị ơi ..

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

bài thơ hay e à.. nay mới bít mẹc e nè..kkk: Chiều mưa bay lấp lánh sắc cầu vồng
Rơi đáy biển mênh mông trong cõi nhớ

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Bài thơ giầu cảm xúc nhưng anh thấy nghèn nghẹn Hoàng Lan ah

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Thơ Em hay lắm mà cũng buồn lắm lắm ?

Ngành Châu
Ngành Châu
5 years ago

Hay lăm e oi

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Người trên núi mà xuống biển chơi cởi chừng bị đuổi nước..

Giap Tran
Giap Tran
5 years ago

thơ hay lắm cháu

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Nước quá nước. Về thôi em ơi..

Scroll to Top