Bài Thơ: SÓNG BIỂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SÓNG BIỂN (Tác giả: Mạc Phương)

SÓNG BIỂN
Thơ: Mạc Phương

Sóng có còn nhớ không ?
Biển cả trao thương mến.
Kẻ đi người lại đến.
Sóng mãi chỉ rì rào.

Biển có hỏi tại sao ?
Sóng ào ào giận dữ.
Theo bước chân lữ thứ.
Sóng hờ hững ngoài khơi.

Sóng luôn tặng nụ cười.
Cho bao người chờ đợi.
Tình biển sâu vời vợi.
Chẳng phải của riêng ai.

Vào mỗi sớm ban mai.
Sóng lắc lư nghiêng ngả.
Rồi cồn lên vội vã.
Nghiến bờ cát thêm đau.

Lòng biển cả thật sâu.
Sóng chỉ vờn ánh nắng.
Biết tình ai thầm lặng.
Sóng vẫn chỉ vui đùa.

Biển xanh ngát bốn mùa.
Trước bão đời nổi sóng.
Ai là người trân trọng.
Tình biển mặn không phai.

Con đường tới tương lai.
Sóng ghập ghềnh muôn ngả.
Biển bao đời vật vã.
Trước sóng dữ sóng ơi.

Con thuyền mộng xa rồi.
Chỉ còn vàng ánh lửa.
Tại biển luôn lần lữa.
Theo sóng mãi xô bờ.

Lòng biển chẳng thờ ơ
Sóng nhiệt tình chia sẻ.
Biển mùa này mạnh mẽ.
Bởi sóng trắng bạc đầu.

Biển nhắn sóng một câu.
Mãi mãi là tri kỉ.
Sóng- biển cười hoan hỉ.
Bên nhau nhé muôn đời.

BLT 5/6/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top