Bài Thơ: SỢI NHỚ MONG MANH (2 ) (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SỢI NHỚ MONG MANH (2 ) (Tác giả: Mạc Phương)

SỢI NHỚ MONG MANH (2 )
Thơ: Mạc Phương

( Thơ Lục Bát- Từ câu khoán bài song thất lục bát: MONG MANH SỢI NHỚ)

CHO em giữ lại lời yêu.
DÙ cho năm tháng đã nhiều phôi pha.
SỢI thương gửi một người xa.
NHỚ bao kỉ niệm mặn mà bên nhau.

MONG là khoảng trống không đau.
MANH chiều quấn quýt trầu cau vẫn nồng.
THỜI xưa đôi má em hồng.
GIAN nan bởi vẫn ngóng trông một người.

VẪN còn in dấu nụ cười.
ẤM êm cảm giác làn môi nhẹ nhàng.
NGỌT ngào tâm mãi mơ màng.
LÀNH như ánh nắng xuân sang đầu mùa.

TÌNH trong ánh mắt đong đưa.
EM còn xao xuyến như vừa trao anh.
CHO DÙ SỢI NHỚ MONG MANH.
THỜI GIAN VẪN ẤM NGỌT LÀNH TÌNH EM.

BLT 26/5/2017
P/s : Người lồng ảnh đã xa rồi.
Mà sao tâm mãi bồi hồi không yên.
Mượn thơ dạo khắp mọi miền
Không son không phấn chẳng tiền…buồn so.
Hỏi người sao mãi so đo.
Bạn hiền tri kỉ … tâm cho nhẹ nhàng.

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ưu Đàm
Ưu Đàm
6 years ago

Bài thơ rất hay , kết chữ đầu mỗi dòng thành chuỗi , thành thơ thật hay , quá chỉnh chu !

Van Nguyen
Van Nguyen
6 years ago

Trời đất. Bó tay với Bằng Lăng Tím luôn

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay lắm à nghen
Ảnh đẹp
Chúc buổi chièu vui vẻ

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Đẹp lắm chị

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi tối vui vẻ bạn nhé .Cám ơn bạn thơ hay quá

Dung Le Van
Dung Le Van
6 years ago

Tuyệt vời lắm em

Phuong Hoang
Phuong Hoang
6 years ago

Rất hay

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Tuyệt!

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Hay lắm bạn chúc buổi chiều vui vẻ

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Thơ nào em viết củng hay …

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay em gái BLT .

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc ban ngày cuối tuần an lành

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

thơ hay người đẹp chúc buổi chiều vui vẻ

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Tuyệt vời

Son Nguyen Truong
Son Nguyen Truong
6 years ago

Tho hay quá, các câu đầu dòng mang nhiều
Cảm xúc của Bằng lăng Tím ????

Dat Nguyen
Dat Nguyen
6 years ago

Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và dạt dào thi hứng nhé!

Phạm Phương
Phạm Phương
6 years ago

Tối vui nha bạn

Dat Ngo
Dat Ngo
6 years ago

Lâu rồi không được đọc thơ em. Nay thấy lại dường như hay hơn xưa

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Bài thơ rất hay và thật hoàn mỹ Mạc Phương.
Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé.

Hòa An
Hòa An
6 years ago

Nỗi nhớ thương người cứ mỗi đêm
Được hôn mắt ngọc thưởng môi mềm
Ôm ghì dáng mộng bàn tay ấm
Khúc nhạc loan tình mãi ước thêm

NHỚ

CHO bao nỗi mộng thêm nhiều
DÙ ngăn cách trở lời yêu vẫn kề
SỢ tình gắn chặt đê mê
NHỚ càng thêm nhớ câu thề chẳng phai

MONG sao giấc mộng không dài
MANH mang chợt tỉnh để ai ấm lòng
THỜI mình kiếp phận long đong
GIAN nan để tội má hồng ngẩn ngơ

VẪN tin em nhé đợi chờ
ẤM lòng anh gửi câu thơ mõi mòn
NGỌT nào bằng tấm lòng son
LÀNH thêm khi đã được tròn tiếng yêu

TÌNH ta như vạt nắng chiều
EM là gió thoảng mây phiêu ghép thành
CHO DÙ SỢI NHỚ MONG MANH
THỜI GIAN VẪN ẤM NGỌT LÀNH TÌNH EM .

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Tuyệt lắm nhé

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay lắm.!

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Bài thơ rất hay và họa cũng rất hay!

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Vần thơ hay M Ph..

Lê Thụy-Nguyên
Lê Thụy-Nguyên
6 years ago

“Sợi thương!
Gởi một người xa”.

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Bài thơ hay,ảnh đẹp quá bạn ơi.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Hay wa bạn ơi bạn dễ thương quá đi hi hi???

Cồ Mạnh Sơn
Cồ Mạnh Sơn
6 years ago

Hay.

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Tho hay

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em

Ngọc Ái
Ngọc Ái
6 years ago

Thơ rất hay chị iu
Cuối tuần chúc chị iu luôn vui vẻ hp nhé

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Hay qúa

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

CHO anh giữ lại hình em
DÙ rằng xa cách bao năm cũng chờ
SỢI yêu níu kéo trong mơ
NHỚ nhung héo hắt vật vờ hành thân

MONG sao nhanh nhẹn bước chân
MANH vải dệt bởi bao lần ươm tơ
THỜI gian thấm thoát thoi đưa
GIAN nan vất vả sớm trưa đợi chờ

VẪN là chỉ một giấc mơ
ẤM lòng người đợi bấy giờ nôn nao
NGỌT bùi sướng khổ non cao
LÀNH trong nhung nhớ thấm vào trong thương
TÌNH yêu là nỗi vấn vương
EM là điều ước cùng đường với anh
CHO DÙ SỢI NHỚ MONG MANH
THỜI GIAN VẪN ẤM NGỌT LÀNH TÌNH EM
28/5/2017

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Thật tuyệt cho bài thơ. Chúc bạn có ngày chủ nhật thật tươi hồng hạnh phúc

Trai Nguyen
Trai Nguyen
6 years ago

Mắt nhìn như đợi như chờ. Thơ tình ai viẽt bao giờ mà xem. Miệng cười hoa nở trao duyên. Tình trong ánh mắt không quên tháng ngày.

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Cười tươi quá nha

Van Tran
Van Tran
6 years ago

Mạc phương ngay nào mình cg Dc thơ cua ban hay lam ,chúc ban và gia dinh sưc khoe và sang tac nhiêu bai thơ hay hon nưa .

Scroll to Top