Bài Thơ: SỢI NẮNG TÀN THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: SỢI NẮNG TÀN THU (Tác giả: Phú Sĩ)

SỢI NẮNG TÀN THU
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Cuối cùng rồi
…. ta cũng phải về thôi
Thành phố ngủ yên … chỉ còn mảnh trăng gầy nghiêng khuất bóng
Người đã đi rồi … theo chiếc lá lạc lòng thu rơi vãi
Nếm hạt sương buồn …để lại lối mùa say …

Cuối cùng rồi
Còn lại nỗi đơn côi
Câu lời chia tay … ta nhường nhau chẳng nói
Để giấc mộng về … băng qua mùa nông nỗi
Dòng sông muộn màng trách vội kẻ bạc vôi…..

Cuối cùng rồi
Hoàng hôn cũng buông rơi
Gửi lại xa xôi … một cuộc tình trôi nổi
Mệt mỏi tìm nhau giữa đại dương ngàn trùng sóng dội
Đẩy mãi thuyền đi chẳng còn lối quay về

Cuối cùng rồi
Ta cũng hiểu ra thôi
Lỡ chuyến đò duyên … hay trái ngang duyên phận
Người đến mà chi cho nỗi lòng thơ thẩn
Chiếc lá ngang đời … theo sợi nắng tàn thu ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay lắm !

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Cảm ơn PS

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Tuyệt lắm bạn mình ơi

Nam Phương
Nam Phương
6 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

về thôi em đứng nhìn chi sợi nắng
thu có tàn thì nó cũng chẳng sao
anh đứng đây gầy rạc với niềm yêu
sao chẳng được một lời em rót tới
hay để anh hóa thành chiều vời vợi
người tan ra thành sương khói mới yêu
Em,hạnh phúc và buồn đau

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

đỏng đảnh

Giang Hồng
Giang Hồng
6 years ago

Về thôi nắng đã tròn vai. Mưa kia đã ướt đường dài còn đâu

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Người đến mà chi cho nỗi lòng thơ thẩn
Thơ hay tuyệt

Tee Vo
Tee Vo
6 years ago

Tuyệt quá!!

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
6 years ago

Thơhay

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay quá em

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Sang Quang
Sang Quang
6 years ago

Hay

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

hay lắm sâu lắng

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
6 years ago

Rất tuyệt vời

Vu Hải Nam
Vu Hải Nam
6 years ago

Hay lắm nàng !

Phúc Hương Phan
Phúc Hương Phan
6 years ago

Sợi nắng xuyên lá long lanh sáng
Thu sang thu đến lóng lánh tinh thơ
Nai vàng ngơ ngác như mơ
Tình ai sóng sánh lơ thơ lá vàng…

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you Nice.

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Thơ rất hay em gái ơi !
Buổi tối vui vẻ hạnh phúc em nhé !

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

*****…HƯƠNG MÙA THU… *****

Hạt nắng hoe vàng… gió vi vu…
Chiều thu phố cũ…lá nghiêng sầu…
Chim buồn thơ thẩn… tìm nơi đậu…
Mây ☁ sầu lơ lửng… biết về đâu…

Hạ đi nắng tắt… gió thu sang…
Thu buồn hoa lá… úa hoe vàng…
Vươn tình bướm hờn… hoa lẻ bạn…
Hương hoa sắc mộng… cũng phai tàn…

Sợi nắng phai mờ… bóng hoàng hôn…
Màn đêm buông phủ… cả tâm hồn…
Bóng tối trải dài… đi khắp chốn…
Đêm thu màu nhớ… lửng lờ luôn…

Thu gieo hạt sầu… nhớ mênh mông…
Đêm thu trăng mộng… cảnh mơ hồn…
Hương thơ gởi tình… trăng mơ mộng…
Thả mộng trăng thơ… nhớ bóng hồng…

Duyên phận tình mình… sao trái ngang…
Luyến tiếc tơ duyên… mộng lỡ làng…
Lối cũ đường tình… giờ trống vắng…
Anh buồn em có… biết hay chăng…???

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm thơ em Phú Sỹ

Diễm Ngân
Diễm Ngân
6 years ago

Hay tuyệt chị ơi .

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay thơ em Phú Sĩ.

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Nguyễn Duy Chúc
Nguyễn Duy Chúc
6 years ago

rát hay chúc mừng em !

Scroll to Top