Bài Thơ: SỢI DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SỢI DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)

SỢI DUYÊN
Thơ: Mạc Phương

Em cứ ngỡ mùa thu anh trở lại.
Mang tình yêu sưởi ấm cả con tim.
Vượt đường xa anh lặn lội sẽ tìm.
Ngôi sao mờ cuối chân trời phía trước.

Em cứ ngỡ trời cho em điều ước.
Như cô tấm xưa sẽ được bên anh.
Và ngụp lặn trong đắm đuối ngọt lành.
Bên vườn tình đang đâm chồi nảy lộc.

Em cứ ngỡ là một mình em ngốc.
Mới khát khao được san sẻ buồn vui.
Ở nơi ấy anh có thấy ngậm ngùi ?
Khi mùa thu đang tràn trề trước ngõ.

Em cứ ngỡ lời thơ anh sắp ngỏ.
Là yêu em mãi mãi trọn cuộc đời.
Ngày lại ngày nhung nhớ mãi đầy vơi.
Bầu tương tư khiến tâm em sầu não.

Nghe đài báo nơi quê anh có bão.
Em giật mình lo lắng lắm anh ơi.
Chuyến xe trễ là bỏ lỡ một lời.
Chưa kịp nói…se duyên thành một sợi

Nhớ nha anh em luôn luôn chờ đợi.

BLT 13/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuan Phan
Tuan Phan
6 years ago

Anh cứ ngỡ như anh mười tám
Cứ vụng về bẽn lẽn trước em yêu
Rồi mùa thu xâm chiếm cả đất trời
Anh bồi hồi ngắm một trời xanh thẳm…

Duyen Nguyen
Duyen Nguyen
6 years ago

Qúa hay bạn ơi

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay tuyet! Loi tho that man ma sau lang . CN vui dong day yeu thuong

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn chúc chủ nhật vui vẻ nhé

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! bài thơ hay quá! Chúc mừng năm nhé Mạc Phương!

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Anh cũng muốn mùa thu anh trở lại.
Nhưng bận nhiều, hẹn lại lúc sang xuân.
Em ơi đừng có ngại ngần,
Đinh ninh, chắc chắn mùa xuân anh về.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc Mac Phương luôn vui nha.

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời!

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
6 years ago

Rất hay

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng lăng tím ngày mới vui vẻ bạn nhé hi..hi.. thơ hay quá bạn ơi hi..hi..

Thanh Phuong Vo
Thanh Phuong Vo
6 years ago

Hay.Em chúc chị chủ nhật vui vẻ.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm mạc phương ơi

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Thế Mạnh
Nguyễn Thế Mạnh
6 years ago

Cuộc sống này luôn có những khát khao
Anh vẫn đợi khi trời vào xuân nhé
Anh sẽ về thưa cùng cha và mẹ
Đón em về có pháo nổ giòn vang !

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hất

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi ! Hình thật đẹp nha!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ tuyêt lắm ,ảnh đẹp

Khánh Hà
Khánh Hà
6 years ago

Chúc vui vẻ

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay???

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Bài thơ hay quá.. Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
6 years ago

thơ hay ảnh đẹp , các câu thơ đối vui hay ,đã cho thu qua nhanh vào thẳng mùa xuân cho các bạn thỏa lòng mong đợi ….. chúc vui vẻ ,thân mến .

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Xinh quá Trời, thôn nữ mượt mà

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay lắm !

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Co cho kon em

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Tuyet lam y tho

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Vuong Le
Vuong Le
6 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc bạn buổi tối an lành HP

Oanh Do
Oanh Do
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp mp ơi

Nguyen Thành Chung
Nguyen Thành Chung
6 years ago

Mạc Phương a noi loi sai luat phap.
A don e ve lam j co phao no
E chi tin co phao no trong long. Hi. …….

Việt Dũng Nguyễn
Việt Dũng Nguyễn
6 years ago

Hay quá

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Wonderful post

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Cám ơn bà nguyệt đã xe duyên
Để anh em mình được gặp lại
Dù sau này thành danh hay thất bại
Mình vẫn chung đôi hạnh phúc chọn đời

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Thanks …

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá tác giả ơi

Hà Vương
Hà Vương
6 years ago

Hay quá

Hoai Hoang
Hoai Hoang
6 years ago

Thơ rất hay

Scroll to Top