Bài Thơ: SỎI ĐÁ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SỎI ĐÁ (Tác giả: Hồng Giang)

SỎI ĐÁ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh muốn là một hòn đá vô tư
Chẳng âu lo giữa dòng đời xô đẩy
Chẳng bon chen giữa vô vàn cạm bẫy
Cứ thảnh thơi con nước ấy vô tình

Anh muốn là một hòn đá kiên trinh
Lăn lóc mưu sinh một mình chống chọi
Bão táp mưa sa mật đường mời gọi
Vẫn trơ mình len lỏi giữa dòng trôi

Nhưng em à đời đâu có vậy thôi
Thân sỏi đá vẫn trọn đời sỏi đá
Nước đẩy bèo trôi dối lừa thật giả
Biết về đâu khi muôn ngả ảo mờ

Anh biết rằng thực nào có như mơ
Kiếp cằn khô đợi chờ cơn mưa muộn
Nên mãi cứ ngàn đời luôn mong muốn
Gió vô tình lôi cuốn cuộn vào nhau

Rồi một ngày sỏi đá cũng thấy đau
Chờ trông mãi ….
Nhạt màu ….
Trong thật ảo !
14/09/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay ảnh minh hoạ đẹp

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Rồi một ngày sỏi đá cũng thấy đau …Hay lắm ạ !

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tg HG

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Rồi một ngày sỏi đá cũng thấy đau
Chờ trông mãi…nhạt màu…trong thật ảo
Dấu yêu ơi chớ để mình chao đảo
Ở ngoài kia bao cạm bẫy dối lừa
Tình yêu là vậy , đôi khi chờ đợi mỏi mòn mà người có thấy đâu
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Chúc cho trang thơ của chàng mãi mãi đắm say

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn

Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Bài thơ hay quá anh ! Em rất thích bài này !

Kiều Hà
Kiều Hà
3 years ago

Thơ hay ?hình đẹp ạ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Anh viết thơ hay qua thi không thể vô tư như hòn đá được . Hi anh . Lơi thơ hay quá luôn . Hình đẹp thật .

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Sâu sắc chí lý

Lê Thị Hải
Lê Thị Hải
3 years ago

Hay

Scroll to Top