SỔ NỢ CUỘC ĐỜI
Thơ: Mạc Phương
Em chẳng ghen đâu với nụ cười phía ấy.
Nhưng rất buồn và ngấy sự cô đơn.
Chẳng còn nữa những giây phút dỗi hờn.
Em luống cuống nhiều hơn trong điện thoại.
Bước chầm chậm trên dốc đời thoai thoải.
Mi buồn buồn tê tái…lệ rơi rơi.
Gió tĩnh lặng…chẳng tha thiết dạo chơi.
Bởi niềm tin nửa vời đang cạn kiệt.
Chuyện tình yêu bao lâu em đã viết.
Có nụ cười da diết của nhớ nhung.
Có nỗi buồn bởi suy diễn lung tung.
Khiến tâm tư lùng bùng không cách gỡ.
Lời yêu thương cũng đôi khi rất sợ.
Bởi thốt ra mắc nợ cả cuộc đời.
Nhưng giấu kĩ chẳng nói được nửa lời.
Sẽ day dứt tả tơi như lá rụng.
Bên đầm lầy…một vài bông hoa súng.
Tím lưng trời tím ủng cả mùa xuân.
Ai cấm được vũ trụ chẳng xoay vần.
Để quên hết những lần em mong nhớ.
Buồn hay vui cũng vô tình gặp gỡ.
Cũng nhìn nhau bỡ ngỡ buổi mới quen.
Cũng khắc ghi sổ nợ một dòng tên.
Trong kí ức…mãi êm đềm anh nhỉ ?
MP 26/2/2018
Ảnh internet
Rất tuyệt vời chúc mừng em
Bài thơ hay dập dồn theo cảm súc
Ảnh đẹp xinh thật tươi duyên
Chúc tác giả vui khỏe bình yên
Vạn sự an khang mãi suốt đời
Chiu dep b nhe.
Ảnh đẹp thơ hay
Bài thơ hay lắm!
Hay lắm Mạc Phương ơi
Hay quá bạn ơi hi..hi .Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé
Bài thơ rất hay
Hay lắm
Làm tập thơ để xuất bản đi .!!
Bài thơ hay lắm. Chúc em thật nhiều niềm vui nhé.
Rất hay .
Thơ rất hay ảnh lại đẹp bạn iu Mạc Phương ! chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Đúng em rồi
Thơ hay,nhiều cảm xúc,hơi tâm trạng,chúc em an vui,trẻ,đẹp như mùa xuân.
Anh vụng về mỗi khi đọc thơ em!!!
Thơ hay hình ảnh đẹp buổi tối vui vẻ nha tỷ
Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Mến chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui chị nhé
Bài thơ hay lắm em ơi!
‘Chúc em buổi tối ấm áp và online vui vẻ nhé!
Bài thơ mang nhiều cảm xúc . Rất hay . Chúc em
Thơ hay , Mặc Mạc Phương,, chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc nha
Cứ quên đi chẳng thèm buồn bã.
Chị cứ cười cho đã nhá em ơi.
Bài thơ thật tuyệt, rất giàu cảm xúc
Buổi tối vui nhiều nha em
Hay tuyệt vời bạn iu
Thơ hay , mà buồn nhưng chị vẫn mãi thích thơ buồn như thế em à
Chúc em đêm về an giấc mộng nhé !
Hay lắm thi hữu !
Hay lắm MP.
Thơ rất hay
Bài Thơ hay quá Mạc Phương
Chúc đêm an lành hạnh phúc yêu thương nhé bạn ??????
Thơ hay quá
Sổ nợ cuộc đời còn mang nặng
Kể chi cho hết được bạn ơi
Cho đến lúc nhắn mắt suôi tay
Ta vẫn mang nợ cuộc đời nhiều lắm
…….
Thơ rất hay Mạc Phương!
Rất hay
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an hạnh phúc
Sao hay thêl
Trúc Gấu
Rất hay chúc Mạc Mạc Phương buổi tối vui vẻ am ap yêu thương
Rất hay bạn ơi.
Hay tuyệt Mạc Phương ơi
Thơ hay ý nghĩa ạ
Tuyệt
Kỷ niệm thật ngọt ngào
Thơ rất hay!