Bài Thơ: SINH NHẬT BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SINH NHẬT BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

SINH NHẬT BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Bổng chạnh lòng theo năm tháng phôi pha
Chợt nhìn lại thấy già nua quá đổi
Vui hay buồn khi mình thêm một tuổi
Khi cuộc đời còn lủi thủi đơn côi

Sinh nhật này ai kề cạnh cùng tôi
Ấm con tim cùng với bao lời chúc
Thêm tuổi mới được ngập tràn hạnh phúc
Hay một mình tự cầu chúc bản thân

Thời gian ơi sao mãi miết trôi dần
Cho mỗi lần sinh nhật về buồn bã
Chưa lập đông sao lòng nghe buốt giá
Mùa hạ vàng mà ngỡ đã sang thu

Trời phủ mây hay mắt đọng sương mù
Ngày sinh nhật sao sầu ưu đến vậy
Có phải chăng thiếu nến hồng thấp cháy
Không bánh kem nên cảm thấy tủi hờn

Sinh nhật buồn mình ta với cô đơn
Điếu thuốc thơm chập chờn làm khói trắng
Ly rượu cay nhưng bờ môi mặn đắng
Sinh nhật buồn trong khoảng lặng miên man

24/05/2017

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thiên Hà Thủy
Thiên Hà Thủy
6 years ago

Happy birth day to you Trần Tùng

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Hãy vui lên để đón nắng ngập tràn
Đừng buồn than với những gì được mất
Cuốc sống này với bao điều tất bật
Hãy mỉm cười ..ta gói cất niềm vui

Hãy vùi chôn những tủi đắng ngậm ngùi
Để thấy mình được an vui hạnh phúc ..
Đừng bao giờ để cho mình ngã gục
Mạnh mẽ lên trong mọi lúc mọi nơi ..

Tung Tran.. chúc bạn vui hp .

Ngọc Nguyễn Minh
Ngọc Nguyễn Minh
6 years ago

Chúc bạn sinh nhật vui vẽ

Châu Diễm
Châu Diễm
6 years ago

Chúc mừng sinh nhật thật vui em nha

Lê Hoa
Lê Hoa
6 years ago

Chúc em SN thật vui nhé em!.

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
6 years ago

ah ơi seo pun..nhơ ngư ju hen???.. ..chuc ah sn vv

Hề Mua Vui
Hề Mua Vui
6 years ago

Huynh xạo hen ?? bà con anh em ở đây ăn sinh nhật với Huynh ầm ầm nè ???

Hải Ân
Hải Ân
6 years ago

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhé, :3

Minh Bình
Minh Bình
6 years ago

Muốn khóc quá

Hà Thanh Hằng
Hà Thanh Hằng
6 years ago

Đóa hoa hồng thắm .
Em gửi tặng anh .
Lời chúc chân thành .
SINH NHẬT VUI VẺ .
Chúc anh Mạnh Khoẻ .
VUI VẺ kề bên .
HẠNH PHÚC vững bền .
Điều HÊN hay đến .
BẠN BÈ quý mến .
Thắp nến tặng anh .
Ăn bánh ngon lành .
Bên gia đình nhé

Lưu Tkank Tkúy
Lưu Tkank Tkúy
6 years ago

Tko hay nkung buon qua ank! Ckuc ank tkem tuoj moj luon vuj tuoj va hank pkuc tkat nkjeu ank nka…!

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Sinh nhật mà buồn vậy nà.

Mimosakim Mimosakim
Mimosakim Mimosakim
6 years ago

Sinh nhật vui vẻ nhé bạn Tung Tran

Đỗ My
Đỗ My
6 years ago

Hihi,đừng buồn nữa a nhé,có em đây,hehe…

Đỗ My
Đỗ My
6 years ago

Chúc mừng sinh nhật a trai.

Diệu Thanh
Diệu Thanh
6 years ago

Lời thơ thật hay mà buồn tha thiết quá… Hãy vui lên bạn nhé vì có bạn bè ko quên ngàySinh nhật của mình… Đến một ngày nào đó bạn sẽ gặp một nửa đời mình… cứ chờ đợi bạn nhé.

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
6 years ago

Bài thơ rất hay mà sau tâm trạng buồn quá vậy bạn ơi

Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
6 years ago

Snvv, hp và ngày làm thơ thật hay cậu nhé??

Hải Đăng
Hải Đăng
6 years ago

Thơ hay quá chúc bạn snvvhp

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Sao vậy bạn

Nguyen Hau
Nguyen Hau
6 years ago

Chúc bạn sn vui vẻ đừng buồn nữa nhé…

Ngọc Bình
Ngọc Bình
6 years ago

Thơ hay

Nguyễn Lựu
Nguyễn Lựu
6 years ago

Chúc sinh nhật vui vẻ hạnh phúc nhé

Thanh Thuy Hoang
Thanh Thuy Hoang
6 years ago

Thơ hay chúc sn vui vẻ !

Scroll to Top