Bài Thơ: SAY (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: SAY (Tác giả: Dương Tuấn)

SAY
Thơ: Dương Tuấn

Xuân ơi! Đến tự bao giờ
Mà sao hoa nở rộ bờ tim yêu
Xuân này rượu nhấp bao nhiêu
Sao hồn nghiêng ngả phiêu diêu mất rồi

Hôm nay say lắm nàng ơi!
Say từng ánh mắt bờ môi nàng cười
Say em rót mật vào lời
Say hồn thơ rớt vào đời thi nhân.

Say dòng chữ biết ái ân
Say lời em nói xa gần yêu đương
Say nàng e thẹn má hường
Say vờ hờn dỗi mà vương vấn nhiều.

Say vì anh biết em yêu
Lửa lòng em đốt để thiêu tim này
Rượu tình em rót anh say
Rót đi.. rót trọn đời này.. nghe em!

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đoàn Thái Hà
Đoàn Thái Hà
8 years ago

Năm mới chúc vạm sự như ý .
Bài thơ khai xuân đọc đã ….say .

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
8 years ago

Rươu tjnh aj uống cũng say
Say cho môj thắm,say cho tjnh nồng

Cúc Thu
Cúc Thu
8 years ago

Sac xuân tuyet lam chúc ban và gđ sang nam moi gặp that nhiêu may man và thanh đat!

Vi Hong Ban
Vi Hong Ban
8 years ago

Tết này buồn nhớ …. nên say
Say cho duyên tình… đắm cho duyên này
Hết duyên còn có….say không?
Hay say vài bữa…. tết này mà thôi?

Ngọc Phượng
Ngọc Phượng
8 years ago

Thơ thật là tuyệt anh ơi
Em chúc cho anh năm mới an lộc

Doan Do
Doan Do
8 years ago

Ôi…thật tha thiết

Nguyệt Nguyễn
Nguyệt Nguyễn
8 years ago

Quá hay

Triệu Mai
Triệu Mai
8 years ago

ôi chỉ có thơ a mới có hồn như vậy :p

Saigon Chieumua
Saigon Chieumua
8 years ago

Năm mới chúc bạn và gia đình vạn như cát tường nhé
Dương Tuấn

Thuy Tran
Thuy Tran
8 years ago

Hay qua duong tuân ơi!doc tho duong tuân cung thay say……………

Gơi Nhơ Quê Hương
Gơi Nhơ Quê Hương
8 years ago

Hay wa duong tuân
Nam moi chuc em vv sk hp an khang thuong nhu y cat tuong

Hạt Dẻ Rừng
Hạt Dẻ Rừng
8 years ago

Say tình… yêu em!

Diễm Ngọc
Diễm Ngọc
8 years ago

Thơ hay lắm ….chuc b năm mới vv nhé

Hạnh Lâm
Hạnh Lâm
8 years ago

Say chi hay vậy hjj

Scroll to Top