Bài Thơ: SẦU VƯƠNG…. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SẦU VƯƠNG…. (Tác giả: Mạc Phương)

SẦU VƯƠNG….
Thơ: Mạc Phương

Xuân đã về nắng hồng lên rực rỡ.
Sao cõi lòng vẫn tê tái xuân ơi !
Nhìn đám trẻ chạy nhảy khắp nơi nơi.
Mà ước ao mình vô tư như thế.

Rừng hoa lau nở trắng khắp lối về.
Con bướm nhỏ cứ bay hoài rỡn cánh.
Giọt sầu rơi mà không hề lẩn tránh.
Lại khóc òa trong nỗi nhớ xót xa.

Anh giờ này sánh bước cùng người ta.
Biết còn nhớ bóng hình yêu thuở trước.
Hai chúng mình xuân bên nhau cùng ước.
Sống thủy chung cho đến hết cuộc đời.

Xuân đã về hoa đào thắm khắp nơi.
Ở xa ấy có nhớ lời yêu dấu.
Đã trao em trong xao xuyến ngày đầu.
Để bây giờ nỗi nhớ khiến em đau.

Em cứ ước mong mãi mãi về sau.
Dòng kỉ niệm sẽ ngủ hoài không thức.
Tâm hồn em khỏi trở về kí ức.
Sống bình yên và chẳng nhớ tới anh.

Em mong anh có cuộc sống yên lành.
Đừng như em luôn kiếm tìm kỉ niệm.
Để sầu bi không bao giờ xuất hiện.
Sống một đời trong hạnh phúc bình yên.

( PH 19/ 2/2016 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Cỏ lau kia trắng xóa khắp triền đê
Khắc khoải chi em lời thề ngược gió
Kỷ niệm xưa xuân ngập ngừng bỏ ngỏ
Phía anh về có gió gọi heo may

Anh quên rồi chẳng nhớ những đắm say
Mà sao em cứ từng ngày hoang hoải
Thời gian trôi chẳng khi nào trở lại
Cớ sao em sống mãi với nỗi buồn
He. Quên thui

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Hay và lãng mạn quá PH ơi!

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thơ ý sâu lắng hết sức cảm xúc Phượng Hồng ạ,chất ngất u hoài trầm lặng!
Chúc em trưa an vui nhé.

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Bài thơ nhiều cảm xúc rất hay chị ạ . Xa nhau rùi nhưng sẽ k bao giờ quên anh chị nhỉ !

Duc Quang
Duc Quang
8 years ago

Hình như nỗi nhớ dội về
Làm cho khoảng lặng cứ mê lên buồn
Hình như trên má sương tuôn
Hình như kỷ niệm khẽ luồn tim côi

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Hay lam PH..chuc 1bchiu k bun nhe..☺

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Thơ hay, lãng mạng !

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Hay lắm

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp lắm chị ơi ! Chúc chị buổi chiều vui nhiều chị nhé

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

Hay lắm thưa chị, có nhiều cung bậc cảm xúc. Chúc chị vui.

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Em ac lam nen bay gio don doc…Mot minh em ngoi dem bong thoi gian…Em duoi anh ra khoi giac mo hong…Dua vui voi nhung nguoi tinh tre…Em da giet trai tim khong guom giao…Day anh vao tam cua nguc tran gian.

Vỹ Huỳnh
Vỹ Huỳnh
8 years ago

Quá hay lời thơ ức ác lắm chúc bạn luôn vui vẻ trẻ đẹp

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Hay bạn

Trung Le
Trung Le
8 years ago

Bài thơ hay và phong phú quá. Chúc bạn buổi tối an lành.

Dung Bui
Dung Bui
8 years ago

E viet tho hay qua rat cam dong

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Hay lam tang ban ne

Trung Pham
Trung Pham
8 years ago

Nỗi buồn Hoa Phượng
Thơ Trung pham
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Bao năm thương nhớ đợi chờ
Bây giờ anh đã ơ thờ với em
Mùa hè hai đứa đứng xem
Mai vàng Phượng đỏ anh khen hoa phượng
Làm cho đôi má ửng hồng
Sao nay rời bỏ phượng hồng năm xưa..???

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Bài thơ em viết thật hay
Làm cho người đọc cũng say men tình
Rất may em đã vui trở lại
Đừng bao giờ từ bỏ fb nghe em…!

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

Hay lắm chị iu ạ

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Scroll to Top