SÂU THẲM MỘT NỖI BUỒN
Thơ: Mạc Phương
Có những lúc…nỗi buồn sâu thăm thẳm.
Tâm vô hồn… lại gặm nhấm trong mơ.
Em vẫn biết… mình là kẻ dại khờ.
Nhưng không thể…giả vờ là không nhớ.
Có lẽ là… cả đời em mắc nợ.
Chữ nghĩa tình ở đợ mãi trong tim.
Em đã gắng… chấp nhận chỉ lặng im.
Cho gió bão nhấn chìm trong tê tái.
Giữa chợ đời mà tâm hồn trống trải.
Sắc tàn phai … lưu giữ chút hương xưa.
Chưa một lần… chiều chuộng buổi đón đưa.
Nhưng đồng cảm… đủ vừa nghe xao xuyến.
Tình thương ư… cũng đậm đà quyến luyến.
Hai tâm hồn đã quyện những ước mơ.
Muốn vùi quên… mà khắc khoải ngẩn ngơ.
Bởi cách trở … nên thẫn thờ bến mộng.
MP 16/4/2018
Ảnh internet
Thơ hay lắm luôn ạ
Em ơi hôm nay mùng 1 đầu tháng đó . Vui lên nha em .
Hay quá bạn ơi hi..hi..hi..Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Hay lắm e gái nha hjhj
Chúc bạn luôn vui khỏe trẻ đẹp đăng lên nhiều bài thơ hay cảm xúc thật lòng
Rất hay.
Rất hay em à
Em iu
Hay lam loi
Tho hay
Thơ hay quá , rất tuyệt vời lắm chị
Mến chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé !
Ta bên nhau dẫu chân trời rất rộng
Không cách xa dù biển động chẳng rời
Luôn xít lại như đã đến gọi mời
Bến mơ ước buông lời đầy hứa hẹn
Bài thơ hay lắm bạn mình ơi.
Hay cảm xúc quá…
Đầu tuần thật nhiều niềm vui Mac Phương…
thơ hay lắm ạ .!
mến chúc ngày mới vui vẻ
Hay tuyệt em yêu
Bài thơ qua hay và hình ảnh rất đẹp! mình chúc bạn buổi trưa vui vẻ bạn ah
Bài thơ hay lắm bạn
Ngày mới vv hạnh phúc yêu thương nhé ?
Thơ hay Em!
thơ rất hay
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi chiều thật an lành hạnh phúc
Hay lắm bạn iu
Tuyệt quá M
Bài thơ hay lắm, rất tuyệt vời. ..chúc mừng tác giả.
Chúc em :
Chúc C❤️
Đồng tâm trạng.
Mạc Phương.
Hãy tập buông bỏ, thơ rất hay tặng tác giả
Thơ hay tuyệt ấy ơi
Thơ hay bạn ơi.
Ngày mới vui vẽ và hp…muôn điều tốt đẹp…