Bài Thơ: SAU PHÚT CHIA TAY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SAU PHÚT CHIA TAY (Tác giả: Mạc Phương)

SAU PHÚT CHIA TAY
Thơ: Mạc Phương

Anh !
Chia tay rồi sao em mãi vấn vương.
Bởi tim em vẫn yêu anh tha thiết.
Dòng thời gian em chờ mong cạn kiệt.
Xa anh rồi em gặm nhấm cô đơn.

Tại em khờ nên đã dỗi đã hờn.
Anh chẳng nhường lại cũng chẳng phân bua.
Vương những lời gai góc lại chát chua.
Để tình mình còn yêu mà tan vỡ.

Chia tay anh ngày ngày em nức nở.
Hai tư giờ mong mỏi một dòng tin.
Yêu dấu à, sao anh mãi lặng im.
Cạn nước mắt em thẫn thờ hối hận.

Anh đã biết tim em đâu có giận.
Chỉ giả vờ để nũng nịu chút thôi.
Vậy mà anh lại nỡ để tình trôi.
Đẩy em vào quãng đời đầy nước mắt.

Những ngày qua trái tim em quặn thắt.
Nhớ anh nhiều, anh có biết không anh ?
Tình yêu giờ như tia nắng mong manh.
Anh có hiểu em nhớ anh nhiều lắm !

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
7 years ago

Thơ hay mà buồn chị nhỉ !
Anh biết là em hay hờn dỗi
Chỉ giả vờ nũng nịu chút thôi
Vậy mà anh im lặng buông trôi
Để em khóc trong buồn đau và vô vọng.
Chúc chị buổi chiều vui vẻ nhiều chị nhé !

Thanh Sơn
Thanh Sơn
7 years ago

Tho hay nang triu tam tu trua vvhp an lac Phuong Hong nha

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Em muon lam ban tri ky voi anh dung khong.
Tho hay lam PH
chuc em buoi truA vv va ngu mot giac that ngon thuc giay la quen het ha . Hi

Lê Hằng
Lê Hằng
7 years ago

Phượng Hồng ơi sao lại giống tâm trạng của mình lúc này quá Cảm ơn bạn

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
7 years ago

Hay lắm Phương Hồng nhưng mang một nỗi buồn sâu thẳm

Thắng Cây
Thắng Cây
7 years ago

Rất hay . Nhưng hơi buồn

Nguyen Dao Jang
Nguyen Dao Jang
7 years ago

Tình yêu đâu phải trò đùa,
Chia tay rồi mới phân bua giả vờ?
Giận hờn,nũng nịu…không ngờ
Xa nhau là thật thẫn thờ thương đau!
Muốn cho tình mãi trước sau,
Cùng nhau gìn giữ bền lâu suốt đời!

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Giận hờn chi em chuốc thêm muộn phiền
Cách xa thật rồi người ơi biết chăng …
Nhớ nàng thơ quá cơ … Hjhj Phượng Hồng !

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Chất thơ hay nhưng gò bó tình cảm đơn phương trơ thành miễn cưỡng rất đơn điệu

Nguyễn Bá Thái Hòa
Nguyễn Bá Thái Hòa
7 years ago

Rất tâm trạng:
Anh đã biết tim em đâu có giận
Chỉ giả vờ để nũng nịu chút thôi
Vậy mà anh lại nở để tình trôi
Đẩy em vào Quảng đời đầy nước mắt.
Rất ha

Anh Nguyen Van
Anh Nguyen Van
7 years ago

Trời ơi

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay!

Thiên Bình Trần
Thiên Bình Trần
7 years ago

Lá dại khờ, theo gió bay xa mãi.
Để cây chờ, trong nỗi nhớ đắng cay.
Nơi phương xa, lá có nào trông thấy.
Cây chết dần, từ lúc lá đổi thay.
Ngày qua rồi, ta càng thêm sợ hãi.
Màn đêm về, bóng tối lại bao vây.
Vẫn một mình nơi này ta ngồi nhớ.
Nhớ đến người, làm vỡ trái tim ta.

Yell Aut
Yell Aut
7 years ago

Hay!
Chia tay em anh cũng đau quặn thắt
nén nhớ nhung nước mắt chảy vào trong
Cũng cuồng điên giông tố bão lòng
Để bất chợt nhận ra điều cay đắng!!!!

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
7 years ago

Yêu đi đừng có xa PH oi

Cao Tien Hanh
Cao Tien Hanh
7 years ago

Anh nho mai ngay ta xa nhau Anh buon lam nhung ko noi nen loi Em oi Gio trach nhau chi them muon phien Ta se gap lai noi mien mong uoc Chuc PH buoi chieu toi vv va ngot ngao nhe

Thật Tên
Thật Tên
7 years ago

Thơ thất tình của bạn hay lắm

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay quá Phượng Hồng

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Neu khong the den gan nhau hay quen di…Ve voi nguoi da tung bay lau nay.

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

Thơ hay hình ảnh hay …

Phu Van
Phu Van
7 years ago

Tho haylai buon nua…

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Tự Em đứng ngóng bóng mình

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Tại Anh Trai Việt trống tình Trời Nam

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Hữu Duyên Sơn Thuỷ khắc xăm

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Hiển Linh Non Nước nhập xâm quân bình

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Hay !

Hong Diep
Hong Diep
7 years ago

Tho hay .chuc ban vv nhe

Nguyen Hoa
Nguyen Hoa
7 years ago

Rat hay va co tam trang qua day

Thanh Nguyenchi
Thanh Nguyenchi
7 years ago

một tâm hồn đẹp như bom hạt nhân đang nổ

PhiTan Nguyen
PhiTan Nguyen
7 years ago

Su vo tinh lam e dau kho. Boi a chua hieu tinh e.

Max Konradi
Max Konradi
7 years ago

Thơ hay quá hình đẹp lắm

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Thơ quá hay

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay qua em

Thùy Nguyễn
Thùy Nguyễn
7 years ago

Nuoj tjec chj nhju cug jay thoj…
Khep laj roj thj vuog ban lam chj ..,
Ve tih ju mog mah & de vo ….
Traj tjm e le dau thuog mem yeu..
Cu daj kho ju maj rjeg a…!!!!!

Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
7 years ago

Nhớ làm chi con người bội bạc
Hây quên đi cho lòng thanh thản
Hêt́ mưa rồi trời lại nănǵ thôi em
Hây quên đi con người vô cảm
Vi người đó không xứng đáng với tình em
Em ơi haỷ để dành tình đó
Xen sẽ cho xả hội cộng đồng
Nhiều mảnh đời đáng thương lăḿ đó em
Chuć em mạnh mẽ vượt QUA CƠN BÃO LÒNG

Nguyễn Băng Huệ
Nguyễn Băng Huệ
7 years ago

Hay

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Hay quá

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Phuong Hông oi tho hay nhung lam anh cung buon ba lâm .

Thiên Bình
Thiên Bình
7 years ago

Hay lắm

Văn Sơn Trần
Văn Sơn Trần
7 years ago

Tuy là vậy, nhưng không phải vậy ,
Em vẫn là người mãi mãi anh yêu!!!!

Thế Thành
Thế Thành
7 years ago

Thơ hay song thấy buồn

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Anh nhận ra…

Nguyenhoanghai Hoanghainguyen
Nguyenhoanghai Hoanghainguyen
7 years ago

Thơ hay. Tình y đi tình y đến ai, có cuộc vui nào sớm tàn phai, lúc y mật ngọt bờ vai,chia tay sầu náo mem cay thấm sầu….. còn nữa .hẹn lần sau bình bàn nữ nhé

Scroll to Top