SẦU CŨNG VÌ CHỮ YÊU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Lúc còn là thiếu nữ
Bao người ngỏ lời yêu
Thành đàn bà đã cũ
Chỉ thấy buồn cô liêu
Xưa bên hàng liễu rủ
Cuối thu lúc trời chiều
Như bông hoa chớm nụ
Em duyên dáng mĩ miều
Con tim anh vần vũ
Khi hồn lạc phách siêu
Mầm tình vừa mới nhú
Anh hứa biết bao điều
Con tim em nhắc nhủ
Thương người biết bao nhiêu
Anh lên đường lữ thứ
Em bên đời phiêu diêu
Dòng đời như dòng lũ
Xô đẩy kiếp Kim – Kiều
Mối tình xưa ủ rũ
Sầu cũng vì chữ yêu
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 09/09/2017 Hoa Việt
Em lướt qua chỉ đọc mấy dòng đã đoán ra thơ của anh Huân Đình Nguyễn rồi đó ,anh thấy em có tài không.
Hay quá em ơi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.