Bài Thơ: SAU CƠN MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SAU CƠN MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

SAU CƠN MƯA
Thơ: Mạc Phương

Cây xoan tím sau trận mưa xối xả.
Cánh tả tơi bay khắp ngả đường làng.
Hình như là xuân bỏ chạy vội vàng.
Nên đã quên… mang theo lời từ tạ.

Cơn mưa rào nối đuôi nhau vội vã.
Trút ào ào… quên cả lúc giao mùa
Rừng ngả nghiêng vẻ thích thú nô đùa.
Ưỡn tấm ngực đón gió lùa xào xạc.

Cậu sáo non vừa giật mình ngơ ngác.
Vẫy liên hồi dáo dác tìm mẹ yêu.
Cô sáo sậu kiếm ăn khắp rừng chiều.
Lo con thơ…liêu xiêu trong rừng vắng.

Dàn đồng ca trút rào rào sốt sắng.
Bụi tre ngà trĩu nặng hạt mưa rơi.
Lá rung rinh đang khúc khích mỉm cười.
Xuân bắt buộc chuyển rời sang mùa hạ.

MP 21/4/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lữ Khách
Lữ Khách
5 years ago

Ngập chưa

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
5 years ago

Bài thơ quá hay bạn ơi sống trong đời cần có trí khôn mới sống nổi bạn ah nếu chỉ tình cảm thôi thì chưa đủ vượt qua mọi sầu bi đâu

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay quá bl

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Thật tuyệt vời

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Rất hay em MP chúc em ngày mới an vui hp

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
5 years ago

Hay và lãng mạn lắm MP. Chúc em cuối tuần thật vui vẻ nhé.

Hùy Vũ
Hùy Vũ
5 years ago

Hay quá Em à.

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
5 years ago

Đẹp

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
5 years ago

Lời thơ rất hay BLT . A chúc em

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thư rất hay ấy ơi

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
5 years ago

Quá hay

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

sau cơn mưa trời lại sáng

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Hay tuyệt

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu luôn ngọt ngào chị nhé

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nàng Mạc Phương ơi , chúc nàng ngủ ngon.♥️

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Rất hay bạn ơi.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuyệt lắm bạn chúc bạn

Mạnh Đức
Mạnh Đức
5 years ago

CƠN MƯA ĐẦU HẠ !

Hoạ thơ : Mạc Phương !

Sau cơn mưa chân trời bừng tia nắng
Cây lá mừng , khoảng lặng lại xôn xao
Bé ngây thơ , nao nao ửng má đào
Vuốt lại tóc , sốc gùi em đứng dậy

Trần mưa đầu , em thấy lòng nhớ vậy !
Tiếc mùa xuân vội và bỏ đi xa
Lòng em nhớ , mặn mà tình yêu ý
Cháy bỏng lòng em nhớ ng tri kỉ
Anh tòng quân , nhập ngũ mới hôm qua

Ừa , lạ thiệt , em nhớ quá ..Người ta
Nhìn mây trắng , bay qua hồn nhiên quá
Tổ chào mào , lũ con non đói lả
Nháo nhác kêu khi bố mẹ trở về

Em mải nhìn , thấy mê thiệt là mê
Yêu khung trời , và núi non trùng điệp
Chắc ngày mai , ngày mốt còn mưa tiếp
Hạ đã về , để cây lá xanh thêm

Tiếng ếch nhái , ôm ôm suốt cả đêm
Dàn đồng ca , đón mừng mưa đầu hạ …!

MĐ – Bài thơ của bạn iu rất hay !
Nên lòng mình cảm xúc , viết hoạ mấy vần !

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời , ảnh thật đẹp nha em!

Lê Hiền
Lê Hiền
5 years ago

Hay hay lắm

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Hay quá MP nhưng minh không biết cây xoan tím

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
5 years ago

Hay

Hùy Vũ
Hùy Vũ
5 years ago

Hay quá Em tôi ơi .

Scroll to Top