Bài Thơ: SẮP XUÂN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SẮP XUÂN (Tác giả: Hồng Giang)

SẮP XUÂN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Thấy không em xuân đã về khe khẽ
Cánh mai vàng e thẹn nhẹ đong đưa
Vẫn nhẹ nhàng lác đác mấy giọt mưa
Lấm tấm rắc tóc mây vừa buông xõa

Ánh mắt ai thẹn thùng cơn gió lạ
Bóng nàng xuân lả lướt khắp ngả đường
Thoảng đâu đây nhè nhẹ tỏa mùi hương
Mâm cỗ cúng khói trầm đương cháy dở

Xuân nhẹ nhàng nồng nàn như hơi thở
Mối tình xa dang dở ngóng trông nhau
Xua hết đi tất cả những buồn đau
Xung quanh ta nhuộm một màu hạnh phúc

Em có thấy nàng xuân đang thúc giục
Phút giao mùa náo nức cả trời đông
Mắt mẹ già còn thao thức ngóng trông
Nồi bánh chưng bếp lửa hồng cháy đỏ

Anh đã thấy xuân giỡn đùa trong gió
Mắt xoe tròn …..
Nghiêng ngó …..
Đợi chờ ai !
02/02/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Vinh
Mai Vinh
5 years ago

Bài thơ rất hay ạ
Em cám ơn anh thật nhiều , thật nhiều vì đã sáng tác nhiều bài thơ hay như vậy
Em chúc anh những ngày cuối năm luôn vui vẻ ấm áp

Thien Ha
Thien Ha
5 years ago

Cảm ơn HG bài thơ rất hay!

Phạm Tuyết Lan Phạm
Phạm Tuyết Lan Phạm
5 years ago

Mắt xoe tròn nghiêng ngó đợi nhà thơ!!!! Hihihi

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ

Sang TranMinh
Sang TranMinh
5 years ago

Bài thơ sắp xuân em viết quá hay câu từ cũng nồng nàn da diết như đưa con người ta vào khung cảnh đầy huyền diệu của một mùa xuân mới với bao điều muốn nói cùng em
cảm ơn em

Scroll to Top