Bài Thơ: SAO EM NỠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SAO EM NỠ (Tác giả: Hồng Giang)

SAO EM NỠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Sao em nỡ đi ngang qua đời tôi
Một chút thôi để rồi vương nỗi nhớ
Một chút thôi khiến lòng ai trăn trở
Phải chăng mình có nợ chẳng có duyên.

Giữa thu rồi gạt bỏ hết ưu phiền
Hoàng hôn rơi lạc qua miền sáng tối
Câu thơ viết vần gieo sao cứ vội
Đành dặn lòng mắc lỗi với tình si.

Sao em nỡ quay mặt ngoảnh bước đi
Để lại tôi với những gì khờ dại
Gió hắt hiu mang nỗi buồn tê tái
Kỷ niệm nào còn khắc khoải trong tim.

Sao em nỡ từ hôm đó lặng im
Dòng tin nhắn cũng chìm vào quên lãng
Lời thì thầm bên tai còn bảng lảng
Nắng mỏng manh lãng đãng quãng đường chiều.

Giữa thu rồi vần thơ cũng liêu xiêu
Sao em nỡ….
Quên đi điều….
Ước hẹn !
06/09/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Hỏi làm chi cho thêm phiền cân não ?
Dịch kìa còn vương ở đâu đây ?
Nhớ chống dịch để ngày mai tươi sáng ?
Hoàng hôn chiều đón những nụ tầm xuân ?

⚘?♥️⚘

Hhii…e khua nước tý ??⚘. Chúc tg kính iu mk .

Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Hay lắm

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay chúc mừng em H G

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

hay lắm anh anh ạ .ngày mới chúc anh tràn đầy năng lượng .

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Thơ hay quá anh Hồng Giang??

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Đúng là trăn trở.

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
3 years ago

Tại đa tình nên chấp nhận thôi.Đem trái tim chia đi nhiều ngả.Nói lời iu liền lúc ba ,bốn nơi.Đến lúc sự việc bầy phơi.Cô đơn lúc này lão ôm cả kkk.
Đấy là cái giá phải trả của trái tim đa tình .???

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay tuyệt

Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng em . Ngày mới chúc em vui khỏe an lành hạnh phúc.

Đỗ Thủy
Đỗ Thủy
3 years ago

Ừ một chút thôi đủ ấm lòng rồi
Ko thể ở lâu là ko ổn đấy ?

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Tho cua a hay nhg hoi buon / vi tinh ieu khg tron ven

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lời thơ hay lắm nhưng buồn vậy thi sĩ . Đi chùa liền bốn ngày bận quá kg bl được thơ thi sĩ nay mơi nghi ma mệt đuối luôn Hi .

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Cho lão khỉ chừa thói nhể Phạm Thu Thuỷ !

Giang Hoang
Giang Hoang
3 years ago

Người ta đi qua phải lôi lại chứ anh

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay nhung man mác buồn thi sĩ HG!

Huyen Tran
Huyen Tran
3 years ago

Bài thơ hay quá! Chúc A cuối tuần vv nhé!

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Ảnh đẹp! Người nhìn theo cũng ngẩn ngơ..buồn !! Minh họa theo Bài Thơ SAO EM NỠ. Thanks em .Hồng Giang Thi sĩ . Luôn có những Bài Thơ hay, đi đôi với Hình ảnh đẹp..với nguồn cảm hứng thật đầy vơi..làm mọi người rất thích Thơ em Viết..
Chủ nhật hôm nay ngày tôn vinh Tình Cha.
Chúc em một ngày Father’s day vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay a ơi

Kathy Ha Long
Kathy Ha Long
3 years ago

Si tình nhỉ !

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Sao e nỡ đi ngang cuộc đời tôi rồi lại quên đi câu ước hẹn để lại tôi với những gì khờ dại
Quá hay a Giang à

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

E đi wa r e quay lại?????

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Sao em nỡ quay mặt ngoảnh bước đi
Để lại tôi với những gì khờ dại
Gió hắt hiu mang nỗi buồn tê tái
Kỷ niệm nào còn khắc khoải trong tim
Dấu yêu ơi xin anh hãy lặng im
Rồi cảm nhận có tình em trong đó
Man mác buồn cùng bao mong nhớ đợi chờ
Một tình yêu mà nhiều người mơ ước đó…chàng thơ
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay
Làm đắm say bao trái tim yêu
Cảm ơn nhiều lắm nhé Hồng Giang
Buổi tối an vui hạnh phúc bên gia đình chàng nhé

Huong Le
Huong Le
3 years ago

Thi sỹ da tinh oi hay quá em ah

Yen Vo
Yen Vo
3 years ago

Thơ hay lắm Anh

Linh Nguyen
Linh Nguyen
3 years ago

Bài thơ thật ngọt ngào đầy cảm xúc TG ạ

Nguyễn Hữu Hồng
Nguyễn Hữu Hồng
3 years ago

Có những nỗi buồn, buồn đến nao lòng mà ai cũng say. Thơ Hồng Giang là vậy ???

Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

Nhà thơ lãng mạn quá rất hay

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Sao anh nỡ lặng im dòng tin nhắn
Để em buồn gói nhặt những bơ vơ
Câu yêu thương sao nỡ vội hững hờ
Cho khắc khoải đôi bờ môi chờ đợi…

Scroll to Top