Bài Thơ: SAO EM NỠ ĐỂ TÌNH THƠ HÉO RŨ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SAO EM NỠ ĐỂ TÌNH THƠ HÉO RŨ (Tác giả: Hồng Giang)

SAO EM NỠ ĐỂ TÌNH THƠ HÉO RŨ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Sao em nỡ để tình thơ héo rũ
Anh viết hoài đâu đủ để yêu thương
Em nói rằng từ khi trót vấn vương
Mong mãi mãi sẽ chung đường luyến ái.

Mà giờ đây hạ vẫn còn mê mải
Khiến thu buồn khắc khoải tận nơi đâu
Lá vàng rơi trên lối nhỏ bạc mầu
Mà em nỡ bỏ quên câu thề hẹn.

Con đường vắng một mình anh ứ nghẹn
Từng giọt ngâu len lén mắc giăng sầu
Tháng bẩy mà gió vẫn trốn nơi đâu
Cầu Ô đó hai đầu đều trống vắng.

Có phải chăng tại em còn lo lắng
Mối tình xa chát đắng đến bao giờ
Hay là em vẫn trăn trở thẫn thờ
Từng câu thơ đợi chờ day dứt nhớ.

Sao em nỡ bẻ đôi câu duyên nợ
Vẽ chân trời….
Cách trở….
Xót tình ngâu!
22/07/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

đọc nhửng vần thơ đầy tình cảm tg ơi mình chết nửa tâm hồn

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Tuyệt vời anh

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Rất hay anh

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

E vẫn lấp ló xem trộm thơ a nè?

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay thi sĩ ơi

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Sao em nỡ để tình thơ héo rủ .
Anh viết hoài đâu đủ để yêu thương.
Lơi thơ muốn nói lên bao nhiêu tinh cảm anh đều gửi vào trong thơ la tình cảm chân thanh tự đáy lòng . Ma em cứ nghi này nọ ma không chịu thấu hiểu tinh yêu của anh dành cho em . Để cho cầu ô thước giơ vẫn còn trống hai đâu . Để anh con ngồi chờ đợi .anh la tuyệt tác thơ tinh để ngươi đọc ma đau tim la đây . Lơi thơ nhiêu ẩn ý . Hay tuyệt tuyệt thi sĩ a . Tăng hoa anh ne .

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Viết thật nhiều viết nửa đi anh
Bởi mọi người ai cũng đều trong đợi
Vần thơ tình vời vợi những nhớ thương ??? anh viết bài thơ nào cũng hay quá , đọc thơ anh rồi tự nhiên lại lười biếng làm thơ

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hồng Giang

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Sao em nỡ để tình thơ héo rũ
Anh viết hoài đâu đủ để yêu thương
Lá vàng rơi trên lối nhỏ bạc mầu
Mà em nỡ bỏ quên câu thề hẹn
Dấu yêu ơi trong lòng em ứ nghẹn , câu hẹn thề luôn trọn vẹn trước sau , dù thời gian có đổi nắng thay mầu , thì trong em đâu sai câu thề hẹn
Bao yêu thương pha lẫn chút giận hờn , càng làm cho tình yêu đôi lứa thêm mặn nồng chan chứa đắm say
Bài thơ rất hay , xin chúc mừng Hồng Giang chàng thi sĩ yêu thơ , chàng đã làm bao trái tim thẫn thờ mong nhớ
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Xin chúc cho trang thơ của chàng mãi mãi ngọt ngào dâng trào cảm súc
Chúc chàng luôn vui khỏe đẹp zai , an lành hạnh phúc , thành công trong cuộc sống

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Lỡ rồi giờ biết làm sao

Trang Bống
Trang Bống
3 years ago

Thu buồn man mát gió đưa
Câu thơ bỏ ngỏ đợi ai gieo vần..

Nguyễn Bích
Nguyễn Bích
3 years ago

Em ơi bài nào của em cũng tuyet đoc thơ em rồi chi ko còn muốn đoc bất cứ của ai kể cả nhà thơ chuyên nghiệp nói ra chi sợ moi người cho là chi có vấn đề nhưng ko ngôn từ em dùng rất chuẩn ko thể thay từ khác đuoc chuc em yêu đoi & yêu thơ nhé

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

?

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Thơ đong đầy cảm xúc lắm

Mai Trang
Mai Trang
3 years ago

Hay quá ạ

Lan Hương
Lan Hương
3 years ago

Hay thật

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Đọc thơ buồn mà cảm thấy thương. Tác giả

Scroll to Top