SAO ĐÀNH NÓI TIẾNG TỪ LY
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nỡ đành nói tiếng từ ly
Làm sao quên được những gì đã trao
Còn đâu câu hứa ngọt ngào
Bây giờ tựa giấc chiêm bao rã rời
Ân tình này quá chơi vơi
Từ ly đứt đoạn cho đời mênh mông
Ngày mai vui với rượu nồng
Thôi rồi đã hết còn không hỡi người
Tình này nay chẳng còn tươi
Làm sao tìm thấy nụ cười khi xưa
Giờ đây ôm mối tình thừa
Đâu còn những buổi đón đưa mỗi chiều
Hết rồi cho một tiếng yêu
Giờ đây chỉ biết ôm nhiều sầu bi
Từ ly không thể níu ghì
Để rồi em bước vu quy với người.
Tp. HCM 2018
P T H
Rat hay aoi
Hay quá a trai ơi
Bài thơ hay lắm em ơi
Hay ông bạn
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay quá bạn ơi!
Hay lắm anh
Giận hờn chút thôi bạn mình ơi
Hay lắm em ơi chúc mừng em nhé!
Vậy đừng nói tiếng từ ly
Ngày sau mới hiểu những gì hôm nay
Khi ấy mới biết đúng sai
Bây chừ đã vội chia tay làm gì
Tuyệt lắm.
Buồn
Hay lắm anh nè
Thơ hay nhưng buồn quá em
Hay lắm anh à
Hay lắm a
Hay lắm anh à.
Hay quá,chúc mừng huynh nhé, buổi tối luôn An Yên HP ạ
Thơ hay quá anh ❤
Hay lắm a
A
Cảm xúc lắm bạn hiền
Bài thơ hay quá anh ơi!
Bài thơ hay lắm bạn ơi !
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd ngày mới vv hp và thật nhiều may mắn ak
Hay
Giận ỳo
Anh lam tho so 1
Thơ hay lắm . Chúc mừng nhé em
Mượt mà lắm bạn mình ơi
Hay lắm anh ơi
Rất hay ạ
Hay quá A trai
Hay lắm bạn ơi
Thơ hay chanh đẹp chúc mừng tg
Bài thơ rất hay cm tác giả
Hay lắm em.!