Bài Thơ: SAO ANH KHÔNG HỎI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: SAO ANH KHÔNG HỎI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

SAO ANH KHÔNG HỎI
Thơ: Giọt Mưa Thu

Sao anh chẳng hỏi xem.
Khi mắt nhèm lệ ướt.
Đường mưa trơn trầy trượt.
Anh chẳng dắt dìu em.

Sao anh chẳng ủ mềm.
Đôi môi hôn nồng thắm.
Vòng tay nào chìm đắm.
Muốn sưởi ấm tình nhau.

Sao anh để giọt sầu..
Làm tim đau khắc khoải.
Đêm đông dài hoang hoải.
Mãi chới với mùa thương.

Sao anh để má hường.
Vương mùi hương nồng thắm.
Hoàng hôn chiều tím thẫm.
Tình mãi đậm men say.

Sao trong từng phút giây
Không tỏ bày nỗi nhớ.
Từng đêm dài trăn trở.
Muốn được ở bên nhau…!

Giọt Mưa Thu
HN 18/1/2018

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Tuyệt lắm … Thơ hay, ảnh đẹp … Chúc mừng em …

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
4 years ago

Em ơi giờ chưa thể
Em biết vì sao k ?
Hãy gắng thời gian nữa
Để trái non chín đều và ta sẽ nâng lưu cả cây và hoa trái
Như những gì em mong./

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm e iu .

Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
4 years ago

Cảm ơn GMT đã cho mình đọc bài thơ thật là hay

Binh Trong
Binh Trong
4 years ago

Rất xinh đẹp tuyệt vời

Phan Anh
Phan Anh
4 years ago

Tuyệt vời !

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lam! Loi tho chat nang nghia tinh…!!!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lam! Loi tho chat nang nghia tinh…!!!

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Rất hay..

Nguyễn Gia Hưng
Nguyễn Gia Hưng
4 years ago

Tho hay va rất tinh cam. Cam on ban nhieu.

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
4 years ago

Em

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
4 years ago

Trông em xinh đẹp như ngôi sai điện ảnh

Cảnh Nguyễn Thanh
Cảnh Nguyễn Thanh
4 years ago

Hay và đáng yêu thế

Đỗ Xuân Phương
Đỗ Xuân Phương
4 years ago

Anh chưa hỏi em đâu
Nhưng nỗi lòng sâu lắng
Đường tình không phẳng lặng
Thử thách phải vượt qua

Anh mơ ngày không xa
Hòa đôi môi nồng thắm
Và hai ta chìm đắm
Biển tình, đáy ở đâu?

Anh muốn biến giọt sầu
Máu nuôi tim ❤khắc khoải
Ôi tình yêu có phải
Bóp nát trái tim ta…

Scroll to Top