Bài Thơ: SÁNG THỨ SÁU….. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SÁNG THỨ SÁU..... (Tác giả: Mạc Phương)

SÁNG THỨ SÁU…..
Thơ: Mạc Phương

Sáng thứ sáu vùng cao buồn rơi lệ.
Từng giọt dài cứ lăn mãi hàng mi.
Trời mịt mù chẳng hi vọng điều chi.
Xuân có về vẫn ngập tràn băng giá.

Hoa cũng sầu nên cánh rơi lả tả.
Gió gào ngàn vang vọng dãy núi xa.
Cơn sóng lũ ùa về ngập hồn hoa.
Xót phận mình cánh bèo trôi vô định.

Ẩn trong mưa thấp thoáng một bóng hình.
Người không quen mà tình sao da diết.
Nửa cuộc đời dành tình yêu tha thiết.
Gặp nhau rồi sao nỡ lại chia ly.

Giọt tí tách khóc thương mối tình si.
Vùng cao buồn luôn âm thầm đau đớn.
Ngày lại ngày mỗi bình minh sương sớm.
Tình yêu em luôn gửi trọn nơi anh !

( PH : 15/01/2016 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PHem tho em hay qua .ngay moi anh chuc em v ve an lanh va hp

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Bun nhug r hay PH..ng moi am ap iu tg nhe.

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thơ tuyệt lắm Phượng Hồng ạ.
Chúc em trưa an vui nhé.

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

( . ! ? )

Phuong Vo
Phuong Vo
8 years ago

Ái chài ai bùn quớ hỉ
Thêm chút nữa được không nhỉ
Hihihi

Hoè Phạm
Hoè Phạm
8 years ago

Hay quá

Tùng Trần
Tùng Trần
8 years ago

Thơ hay , hình ảnh đẹp . Chúc bạn ngày cuối tuần nhiều yêu thương Phượng Hồng

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Hay nhưng nghe buồn quá em

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Sáng thứ bảy anh đón nhận tình em
Cánh thư ấy sương phủ ướt lạnh mềm
Em ơi thương nhớ ngày đêm thương nhớ
Huy vọng ngày mai …sóng vỗ êm đềm.

B trưa A chúc e ngủ ngon e nhé!

Lili Liliom
Lili Liliom
8 years ago

THO HAY QUÁ CHI IU…

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Hay lam PH

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

Hay qúa,,,ph ơi

Đỗ Thu
Đỗ Thu
8 years ago

Thơ hay lắm PH ơi !

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Thứ Sáu rồi đến thứ bảy
Chồng cho em phiếu bé ngoan
Vì em chăm đến trường.

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Tình kia sao vội chia xa
Nữa đời còn lại mình ta u sầu
Anh ơi anh ở nơi đâu
Lệ buồn xa cách bao câu ân tình
Bài thơ thật hay em yêu chúc em vui vẻ nha em yêu

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Hay lắm em !

Phuong Hoang
Phuong Hoang
8 years ago

Bài thơ hay quá…tâm tình da diết ?

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Tho hay lắm chị iu. lời thơ ngọt ngào da diết quá . Em chúc chị buổi trưa vui vẻ chị nhé!

Huy Vu
Huy Vu
8 years ago

PH tho hay lam.chuc vv hp!

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
Trong tuần thơ viết cho buổi sáng , bài này hay nhất , da diết nhất theo cảm nhận cá nhân . Chúc mừng thi hứng dạt dào này của PH . Cám ơn Em .

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Thơ hay nhưng buồn da diết quá chị Phượng Hồng ơi ! Chúc chị buổi chiều vui nhiều nhiều

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Em nhớ nha . Tình yêu em luôn gửi trọn nơi anh rùi đó hjhj Phượng Hồng !
Ty trong thơ em luôn nồng nàn da diết nhớ nhung lắm ơi cô gái vùng cao !

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Tho hay lam .Chuc em buổi toi an lanh

Bình Trần Xuân
Bình Trần Xuân
8 years ago

Em that tai tinh!

Lam van Le
Lam van Le
8 years ago

Thơ hay lắm

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Loi tho rat tuyet chuc ban yeu qui vui ve hanh phuc

Hai Anh
Hai Anh
8 years ago

thật tuyệt c PH a.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Hay lắm chị iu ơi đêm an lành ngủ ngon nhé

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Chúc em Phượng Hồng ngủ ngon mộng đẹp

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá chúc bạn tối ngủ ngon nhé

Scroll to Top