Bài Thơ: SÁNG THỨ NĂM……….. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SÁNG THỨ NĂM........... (Tác giả: Mạc Phương)

SÁNG THỨ NĂM………..
Thơ: Mạc Phương

Sáng thứ năm trời vùng cao muốn ốm.
Mây bồng bềnh xám xịt cuối chân trời.
Đàn chim sẻ bay tan tác khắp nơi.
Dáng mệt mỏi cánh liên hồi vội vã.

Đông cuối mùa giọt sương rơi lã chã.
Mây dùng dằng cứ dạo gót la đà
Đường hoa lau nở trắng vệt núi xa.
Bông mỏng manh vẫy tay chào du khách.

Chim gõ kiến cành cao kêu lách cách.
Hoà nhịp đời ca khúc của yêu thương .
Nốt nhạc trầm khắc khoải giữa đời thường.
Người nơi ấy có nhớ mình không nhỉ?

Đang đi làm hay cùng ai thủ thỉ.
Dạo khúc nhạc tình trên Facebook ngày xuân.

Nghĩ vậy thôi cũng thấy dạ tần ngần.
Đôi mắt huyền lại rưng rưng ngấn lệ.
Nhắn tới người trong cuộc tình đã trễ.
Cuộc đời này mãi mãi chẳng thể quên !

( PH 14/01/2016 )
Ảnh: ST

Bài Thơ: SÁNG THỨ NĂM........... (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hai Anh
Hai Anh
8 years ago

hay lam c iu.

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay qúa chúc bạn ngày mới vui nhé

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
.. Trời đỏng đảnh giăng mây buồn khắp lối
Chia sẻ tình tôi với nỗi nhớ tình xưa
Đàn gõ kiến đếm nhịp buồn lách cách
Gõ vào tim gợi nhớ mãi..buồn ơi..
Hay lắm với cảm nhận Sáng thứ năm qua thơ Phượng Hồng . Mai thứ sáu hãy đừng buồn nữa nhé .!

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Hi. Ngày nào cũng có thơ hay .buổi trưa vv chị nhé

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ chúc em ngày mới vui vẻ bình an

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Rất hay Phượng Hồng

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Mỗi ngày một chút tình Thơ
Mỗi ngày một chút ngân̉ ngơ vì nàng…

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Hay lắm nhé !

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Chị iu ơi thơ hay quá , tình cảm quá yêu rùi sao quên dc chị ha . em chúc chị buổi trưa vui vui chị nhé !

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
8 years ago

Hay Quá !

Phuong Hoang
Phuong Hoang
8 years ago

Hay quá..

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

hay lam buoi trua ngay moi .anh chuc em v ve âmp ngot ngao ti h thuong yeu . nhe

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Hay lắm em

Lili Liliom
Lili Liliom
8 years ago

Thơ chi ui hay quá đi thôi

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Hay do PH

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Chị iu mai thơ thứ 6 nữa nhé tuyệt vời lắm ạ
Chiều vui nhiều chị nhé

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Thơ hay nhưng vẫn buồn quá chị
Chúc chị buổi chiều vui vẻ nhiều chị nhé.

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Hay wa PH..chiu vui b nhe.

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Em có biết !
Nơi này anh vẫn đêm ngày mong đợi
Dõi mắt nhìn về phương đó chờ em
Bài thơ tình em viết để tặng ai ?
Mà da diết nồng nàn con tim quá ….
Hjhj thơ em viết đọc nghẹt nơi con tim nha Phượng Hồng !

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Bình Trần Xuân
Bình Trần Xuân
8 years ago

bai tho hay! có canh nang tình. song co mot dieu khong thuc te la chim sau khong bao gio di theo dan. anh hieu day la hinh tuọng uóc lẹ nhung co the doi sang chim khac mà

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Quá hay chị iu ơi.

Lili Liliom
Lili Liliom
8 years ago

Ôi tho tình của chi PH hay quá….
Em mà là đàn ông nhất định sẽ yêu chị..huhu…

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Sáng thứ sáu anh nhìn vào khoảng trống
Chim líu lo như khát vọng gọi nhau
Anh tìm em chẳng biết ở nơi đâu?
Thất vọng quá mà u sầu buồn thảm
Bỗng dưng anh lại có một linh cảm
Em sẽ về trên thảm cỏ bên anh.
Rót vào anh những lời ngọt trong lành
Đừng xa nữa anh ơi đừng xa nữa!

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

Kim Hoàng
Kim Hoàng
8 years ago

Phương hồng

Anh Tuan
Anh Tuan
8 years ago

Hay lắm Phượng Hồng

Huy Vu
Huy Vu
8 years ago

pH.baj tho hay ns nen ty thjen nhjen.
chuc buoj sang cuoj tuan vvhp.

Scroll to Top