Bài Thơ: SÁNG THỨ BẢY……… (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SÁNG THỨ BẢY……… (Tác giả: Mạc Phương)

SÁNG THỨ BẢY………
Thơ: Mạc Phương

Sáng thứ bảy đợi hoài dòng tin nhắn.
“ EM đỡ chưa ? Anh đang ở trên phây”
Chỉ vậy thôi đã khiến say ngất ngây.
Niềm hạnh phúc tưởng chừng như òa vỡ.

Sao anh nỡ để con tim nức nở ?
Một lời thôi cũng khó thế sao anh ?
Nỡ cắt đứt niềm hạnh phúc mong manh.
Cứa vết thương vào trái tim ứa lệ.

Người với người cũng đâu cần câu nệ.
Quan tâm nhau một chút là lẽ thường.
Bởi sâu thẳm lòng mình vẫn còn thương.
Chỉ giả vờ để chôn vùi nỗi nhớ.

Lỡ yêu rồi đâu phải là duyên nợ.
Sống cho mình và cho cả người ta.
Dẫu chẳng gần nhưng cũng đừng cách xa.
Đủ để thấy trái tim yêu hạnh phúc.

( PH 26/12/2015 )

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Cuộc tinh Yêu du khổng một lan to ro…Nếu da Yêu hay de mai trong tim…Chi một lan gặp go nhau thoi…Du ngan ngùi cung lam ta song lai…Một tinh Yêu ta mát da tu lau.

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Tho hay anh dep,tinh yeu that long lan. Chuc

Đỗ Thu
Đỗ Thu
8 years ago

Hay lắm bạn…bạn có moi tâm hồn rất tuyệt:)))

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Chị iu ơi hay thía
Thứ 7 vui nhiều chị iu của e

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

PH ơi mai đọc mà như nói về mình ý, cảm ơn PH đã thay lời mai muốn nói nhé.

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ bạn viết thật hay sáng thứ bảy đợi hoài dòng tin nhắn

Trần Kim Thu
Trần Kim Thu
8 years ago

Hay quá

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Ngắm thơ em….mà mắt cay nhòe lệ
Anh vô tâm để em trách ngày xa
Cuộc đời mình sao vội lắm phong ba
Vừa mới yêu…chưa tỏ tường thân phận

Ở nơi xa tấm lòng anh ghi nhận
Tình Phượng Hồng cháy bỏng mãi trong tim
Bấy lâu nay anh mải miết đi tìm
Anh giữ mãi làm hành trang cuộc sống

Ngày Giáng Sinh về tình anh gủi trọn
Cô gái vùng cao phố núi quanh quanh
Dáng chiều đông bảng lảng áng mây lành
Hiền đôi mắt nụ cười yêu vừa chớm….

Budapest
Cảm tác cùng PH.
Chúc em thu 7 ngọt ngào đầy yêu thương sớm nhận đuọc tin người yêu.

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Màu tím thủy chung anh gửi cho em

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Thơ hay người đẹp đó

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Anh xin lỗi nếu nhận nhầm người ấy
Người em thương sâu thẳm tận đáy lòng
Anh chỉ là lữ khách quá giang sông
Thân không định biết đâu là bến đỗ???

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Hay lắm nhé !

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Hay qua c iu!

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

PhaThien Duong
PhaThien Duong
8 years ago

Thơ hay .. sao chờ mãi vậy ..

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ rất hay ảnh cũng đẹp mình chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Nguyễn Công Quế
Nguyễn Công Quế
8 years ago

Thơ hay !

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Hay lam

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Thơ hay người đẹp

Loc Huynh
Loc Huynh
8 years ago

Bài thơ buồn đầy tâm trạng

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá bạn

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Sao anh nỡ để con tim nức nỡ!
Đã yêu anh nỗi nhớ ngập trong lòng
Chiều mỗi chiều em lại đứng ngóng trông
Nơi xa ấy người đàn ông lí tưởng.

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Cảm xúc lắm !! Bài viết với ai mà nổi niềm vậy PH em…??

Thuý Hoàng
Thuý Hoàng
8 years ago

Bài thơ hay wa Phượng Hồng!

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Lo mot buoc ta danh nham mat…Chi lieu thoi ta biet lam sao bay gio.

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

OK luôn, hay lắm thưa chị. Like. Chúc chị vui.

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Thanks anh Vỹ Huỳnh nhé !

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
8 years ago

Tho hay , ảnh đep wa!

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
8 years ago

Thầm lặng chờ anh nhớ
Mơ một giấc ru tình
Cứ thấp thỏm tim thoi thóp
Ngược thì gian mãi nhé anh
Cafe đắng tình em trong ấy
Tay mân mê làn khói thuốc bay
Rơi nhẹ xuống tim em ngừng đập

Trung Pham
Trung Pham
8 years ago

Tho rat hay cam xúc thật vui nhe ban

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
8 years ago

Rất trữ tình
Thơ rất hay

Trung Pham
Trung Pham
8 years ago

nắng mưa là bệnh của trời
tương tư là bệnh của tôi yêu chàng
bệnh này lâu khỏi lắm đấy chỉ uống AYE là khỏi à

Nguyen Huy
Nguyen Huy
8 years ago

Mình đợi thì có pg ơi .cho hoai ko ai

Hong Diep
Hong Diep
8 years ago

Tho rat hay ,chuc PH buoi toi vv nhe

Thành Lê
Thành Lê
8 years ago

Tho rat hay chuc ph buoi toi dam am hp

Linh Khuu
Linh Khuu
8 years ago

Hay ..sao giog tam trag cua mjh luc nay waa…thanks pan…

Scroll to Top