Bài Thơ: SÁNG THỨ BẨY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SÁNG THỨ BẨY (Tác giả: Hồng Giang)

SÁNG THỨ BẨY
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Sáng thứ bẩy trời dường như đã dịu
Gió căng mành níu cái nóng đem đi
Sóng mơn man bờ cát trắng thầm thì
Hạ cố giấu những điều gì sót lại

Bằng Lăng tím trên cành còn khắc khoải
Cúc hoe vàng mê mải cuối vườn xưa
Chiếc lá khô chợt cảm thấy dư thừa
Rơi rớt rụng chờ cơn mưa tháng tám

Thu đã sang sao trời còn u ám
Để nỗi buồn đeo bám mãi không thôi
Giữa thăng trầm năm tháng cứ nổi trôi
Hãy gắng sống để rồi không tiếc nuối

Vần thơ viết chẳng khi nào là cuối
Chữ nợ duyên ai tính tuổi bao giờ
Bởi đời người là trăm vạn ước mơ
Đâu có thể đợi chờ trong hoài vọng

Sáng thứ bẩy mình anh ngồi trông ngóng
Chút êm đềm …
Hình bóng ….
Của ngày xưa !
12/08/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

??

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Chưa đến thứ bảy hèn chi đang nắng chói chang lắm a Hồng Giang ơi

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Thơ đầy tự sự tg gửi gắm tâm tư vào từng vần thơ rồi cuối cùng vẫn nhớ nhung hình bóng người yêu , cám ơn bạn chúc ngày mới tràn đầy niềm vui nhé

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Hay thế nhỉ !
Đọc rất cảm xúc .
Thu đã về trời em đềm dịu mát
Hạ đi rồi mang cái nóng đi theo

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Sao hay quá vậy

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Sáng thứ bảy
Mình anh ngồi trông ngóng
Đợi chờ người
Mơ mộng của ngày xưa

Hang Nguyen
Hang Nguyen
3 years ago

Hay quá anh

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Thu đã sang sao trời còn u ám
Để nỗi buồn đeo bám mãi không thôi
Vần thơ viết chẳng khi nào là cuối
Chữ nợ duyên ai tính tuổi bao giờ
Vần thơ anh đầy giẫy những bất ngờ , để ai đó mãi ngẩn ngơ mong nhớ , dẫu yêu thương trong miền xa cách trở , mà trong em luôn nhớ tới nơi người
Rất ngọt ngào da diết , rất giản dị chân thành
Mà yêu thương vô hạn
Xin chúc mừng Hồng Giang , chàng thơ có tình yêu thương rộng lớn bao la , biết hy sinh , sẻ chia và cảm thông sâu sắc với tất cả mọi người
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Buổi tối an vui hạnh phúc bên gia đình nhé chàng

Võ Liên
Võ Liên
3 years ago

Hay quá hay thật em à..

Scroll to Top