Bài Thơ: SÁNG THÁNG SÁU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SÁNG THÁNG SÁU (Tác giả: Hồng Giang)

SÁNG THÁNG SÁU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Sáng tháng sáu nắng thêm phần gay gắt
Câu thơ rơi ai nhặt hộ nửa vần
Cánh phượng hồng dường như cũng phân vân
Cố níu kéo bàn chân người vương vấn.

Ở nơi nào chắc em còn vướng bận
Chuyện gia đình bao lận đận âu lo
Có nhớ không lời ai đó dặn dò
Trời giữa hạ câu hẹn hò dang dở.

Sáng tháng sáu liệu em còn trăn trở
Thấy vấn vương thấy mong nhớ một người
Kỷ niệm xưa ai đánh rớt nụ cười
Cho ai đó bỏ nửa đời nhung nhớ.

Bằng lăng tím, tím vần thơ duyên nợ
Sóng vô tình bỏ lỡ bến bờ xưa
Anh góp gom nhặt nhạnh chút duyên thừa
Sắp xếp lại chờ cơn mưa tháng sáu.

Sáng tháng sáu cơn gió còn ẩn náu
Để hạ buồn….
Đau đáu….
Cánh phượng xưa!
19/06/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Juliet Phụng
Juliet Phụng
3 years ago

Thơ hay ?

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Hoa phượng và nắng đẹp thế này

Thơ anh bay cho thêm phần dịu mát
Chứ gắt nữa cũng chả sợ đâu anh nhé hihi
??????
Con gà mời anh kìa

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm thi sĩ Hồng Giang

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Tho hay hoa dep

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

“Kỷ niệm xưa ai đánh rớt nụ cười
Cho ai đó bỏ nửa đời nhung nhớ”
Theo em thì nên bỏ cả đời nhung nhớ đi a ạ, thơ thì dang dở rồi nhưng tình phải trọn vẹn ak a! ????

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thơ sĩ HG!

Sơn Là Núi
Sơn Là Núi
3 years ago

Tuyệt
Bạn đúng là
Nhà thơ của mùa hạ

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Nắng gay gắt .
Nắng vương bao nỗi nhớ .
Cánh phượng hồng đỏ thắm ước mơ .
Tím bằng lăng . Một màu tím hững hờ .
Nắng tháng sáu chòng chành bao nội nhớ .
Như ấp ủ những điều còn trăn trở .
Mối tình xưa ….
Người cũ …
Đã qua rồi …

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
3 years ago

Hay quá!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Y những bài thơ tháng sáu của bạn

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Đợi mãi lời hẹn cafe mà ko thấy

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời tg ui ??

Trang Bống
Trang Bống
3 years ago

Bài thơ hay quá. Cảm ơn tg

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Hay lắm ạ

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Thơ hay ạ !?

Duong Btk
Duong Btk
3 years ago

Bài nay tôi thấy tác giả sáng tác hay đấy

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Sáng tháng sáu liệu em còn trăn trở
Thấy vấn vương thấy mong nhớ một người

Em nhớ lắm bóng hình người nơi ấy
Nhớ riêng anh và thấy nhớ rất nhiều
Nhớ kỷ niệm xưa nhớ thủa học trò
Nhớ buổi chiều nao hai đứa hẹn hò, nhớ đường đi rợp trời hoa phượng đỏ, nhớ lối ta về truyện nhỏ truyện to, nhớ góc sân trường hai đứa nắm tay nhau, chẳng nói một câu mà lòng sao ứ nghẹn..ôi.. gợi trong ta bao nỗi nhớ khôn nguôi
Hồng Giang ơi..bài thơ sao hay đến lạ
Xin chúc mừng thi sĩ Hồng Giang nhé
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc cho trang thơ của Hồng Giang mãi mãi ngọt ngào

Vân Nguyên
Vân Nguyên
3 years ago

Hoa đẹp wua anh

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

hay quá

Scroll to Top