Bài Thơ: SANG SÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SANG SÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

SANG SÔNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Thủa ấu thơ chơi trò chơi đám cưới
Em muốn mình mặc áo mới cô dâu
Rồi bắt anh cõng qua mấy nhịp cầu
Dòng sông quê đục ngầu phù sa đỏ

Cây Gạo già vẫn nghiêng mình đứng đó
Buổi chia ly còn để ngỏ câu thề
Đời chiến chinh ai dám hẹn ngày về
Thân con gái đam mê mười hai bến

Rồi từ đó bụi chiến trường ập đến
Đường hành quân ai đếm kịp thời gian
Phút dừng chân nỗi nhớ cứ dâng tràn
Dòng nhật ký lan man đời binh nghiệp

Ngay trở về Mẹ trao tay cánh thiếp
Con sáo xưa đã tạm biệt sang sông
Mặc triền đê hoa Gạo vẫn đỏ hồng
Em cất bước theo chồng về xứ lạ

Gió chập chờn cánh đồng Cò bay lả
Tiếng sáo diều …
Nghiêng ngả….
Vọng tầng không !
19/05/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ngày trở về mẹ trao tay cánh thiếp
Con sáo xưa đã tạm biệt sang sông

Sáo đi rồi anh có nhớ sáo không
Đêm khắc khoải trong lòng ai nhung nhớ
Bài thơ hay tuyệt vời, để lòng ai thấy chơi vơi khi tình yêu phải chia phôi đôi ngả
Xin chúc mừng nhé HỒNG GIANG
Nguyện cầu cho chàng thi sĩ được mãi mãi bình an ngập tràn hạnh phúc

Bích Bùi
Bích Bùi
3 years ago

Đời lính thiệt trăm bề là thế

Maria Pham
Maria Pham
3 years ago

Hay lam anh.. buoi sang vui ve

Thuy Hoang
Thuy Hoang
3 years ago

Đọc thơ mà như đang xem phim vậy !

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Bài thơ hay quá anh ạ?

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Ôi Con sáo này kì ghê
Anh Hồng Giang nhỉ

Cho thơ anh lại bay ngút luôn

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Hay nhưng buồn

Yen Vo
Yen Vo
3 years ago

Rất hay ..nhưng đau buốt cõi lòng Anh ạ ?

Đỗ Mai
Đỗ Mai
3 years ago

Cảm ơn bạn nhiều thi sĩ Hồng giang.

Phạm Yến
Phạm Yến
3 years ago

Ngày trở về ăn cỗ cưới người ta ♥️♥️

Nguyễn Đào
Nguyễn Đào
3 years ago

Thơ rất hay ! Buồn một nỗi mất em ?

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hôm nay ngày đặc biệt của anh ý chăng mà bài nào cũng hay ngất ngây lun

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Phan Anh
Phan Anh
3 years ago

Nghe sót lòng quá Bận ơi!

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

Cảm ơn tác giả nha

Scroll to Top