Bài Thơ: SÁNG MÃI LỜI THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: SÁNG MÃI LỜI THU (Tác giả: Phú Sĩ)

SÁNG MÃI LỜI THU
Thơ: Phú Sĩ

Đất nước chúng mình sáng mãi một mùa thu
Ngày nắng Ba Đình xua tan màn sương lạnh
Qua rồi thương đau nghẹn ngào đêm thuộc địa
Dõng dạc lời Người một nước Việt khai sinh

Đất nước chúng mình qua bao cuộc đao binh
Lam lũ đói nghèo trong xích xiềng nô lệ
Biến cố thăng trầm …lẫy lừng trên bốn bể
Mất mát hy sinh … anh dũng vẹn câu thề ….

Đất nước chúng mình nặng nề những vết thương
Tàn phá bao năm chiến tranh chưa hề dứt
Khát vọng hòa bình với tinh thần bất diệt
Cho ánh mặt trời chẳng khuất phía trời Đông

Đất nước chúng mình nay qua cảnh bão giông
Nhưng vết thương kia còn gồng trên vai nặng
Chiến tranh lùi xa … còn đó nhiều sóng lặng
Ta hãy chung lòng san phẳng thác ghềnh qua

Đất nước chúng mình hãy viết trọn bài ca
Giai điệu hào hùng năm xưa còn rộn rã
Vượt trùng khơi xa đưa con tàu cách mạng
Thế hệ hôm nay rạng rỡ núi sông này …

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Hay tuyệt

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
7 years ago

Tuyệt vời. Quà tặng 02/9. Cảm ơn bạn nhé !

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Wow tuyệt vời

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Mùa thu lại về trong nỗi nhớ mênh mang
Môt mùa thu cả dân tộc mong đợi
Tiếng nói Bác Hồ ngân vang trong sáng
Rọi ánh hào quang hùng vĩ năm châu

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
7 years ago

Ý thơ rất hay phú sỉ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
7 years ago

Nghiêm trang trong nắng Ba Đình
hoa thơm ngát trời Thủ Đô. Tặng Phú Sỹ một thoáng thủ đô (02/9) nhé:

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Chúc chị ngày mới tươi vui và ấm áp.

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
7 years ago

Đọc mãi không chán PS ơi. Điệp khúc “Đất nước chúng mình” của tác giả sao thân thương và chân thành đến thế. Làm ấm lòng thay cho những chênh vênh.

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

quê hương đất nước con người
bài thơ rất tuyệt bao điều vui tươi

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Rất nhiệt huyết , hay lắm chị

Scroll to Top