Bài Thơ: SÁNG CUỐI THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SÁNG CUỐI THU (Tác giả: Mạc Phương)

SÁNG CUỐI THU
Thơ: Mạc Phương

Sáng cuối thu em bất giác mỉm cười.
Những thứ đã qua không bao giờ trở lại.
Hình bóng một người đã trôi xa mãi mãi.
Kỉ niệm yêu thương cũng đã cũ mất rồi.

Chỉ nụ cười vẫn lưu dấu trên môi.
Em vẫn giữ vẹn tròn qua năm tháng.
Thước phim yêu giữa bình minh nắng rạng.
Lại trở về nỗi nhớ chẳng đặt tên.

Quá khứ đã qua nhưng vẫn vẹn nguyên.
Sáng cuối thu ngỡ ngàng anh lại đến.
Trao cho em một nốt trầm xao xuyến.
Khúc nhạc tình trong kí ức ngân nga.

Nhìn lá rơi bất chợt nhớ người ta
Đánh thức tình yêu bấy lâu đã ngủ.
Nụ cười hiền biết bao giờ mới đủ.
Ki niệm xưa vẫn hiện hữu trong mơ.

Em ngoái nhìn lớp bụi phủ thờ ơ.
Tưởng lãng quên mà ngập lòng thương nhớ.
Cơn gió thoảng qua cánh hoa vừa nở.
Hương dịu dàng e ấp bóng hình yêu.

BLT 13/9/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thơ viết thật hay.nhưng bây giờ mới giữa thu mà em.chúc thư ba vui vẻ và hạnh phúc .

Hoa le Duc
Hoa le Duc
7 years ago

Chúc em luôn tươi cười

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Ngay moi mua thu đên chuc em vui ve tre xinh tho hay canh đep .

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Bạn Bằng lăng tím ơi thơ của bạn hay qúa đúng tâm trạng của mình qúa mưa buồn khi đọc thơ bạn tâm hồn mình lâng lâng bay bổng làm trái tim băng giá bắt đầu hơi lay nhịp vui theo từng nhịp thơ và hoà theo cung bậc tình cảm của thơ vui lắm lãng mạn và tâm trạng lắm cám ơn bạn Bằng lăm tím nhé đã cho mình 1 buổi sáng tuyệt vời

Vũ Trương Văn
Vũ Trương Văn
7 years ago

Tho hay va cam dong wa Em Gai !

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn iu Bằng Lăng Tím , chúc bạn ngày mới an lành hp vui vẻ nhé !❤ 😀

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Bay di canh chim bien

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm. Chúc bạn

Hung Pham
Hung Pham
7 years ago

Chao blt. Chuc ban 1 ngay vui ve nhe.

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời Bằng Lăng Tím ơi !

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

thơ rất hay chị ơi, ngày mới tươi vui chị nhé

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
7 years ago

Cảm ơn em cho anh thường thức tho..

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
7 years ago

Dịu dàng sắc thu.

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Nhung thu tan long anh da lat tan

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

iu thơ BLT

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Mau tim mau buon cua tinh yeu

Phu Nguyen
Phu Nguyen
7 years ago

hai hay nữa rồi Tím ơi ! nhẹ nhàng dễ thương lắm.
Khi đã yêu rồi hồn hoang dại
Men tinh mơ mộng bóng hình ai
Tơ thẩn chờ ai bóng xế dài
Đẻ hồn hoang dại đợi chờ ai.

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Cuối thu rồi…em có biết không em
Bấc tràn về anh nghe hồn se lạnh
Chốn phòng loan còn không trong hiu quạnh
Em đi rồi…chắc buồn lắm em ơi!

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Mới đầu thu sao đã tính chuyện cuối thu rồi BLT. Tặng tác giả!

Lan Trần
Lan Trần
7 years ago

Hay lắm bạn BLT

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

tho hay lam hinh rat dep tuyet voi

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Thiết tha đăng ảnh tác để biết một con người giàu cảm xúc và trí tưởng tượng.

Nguyen Lý
Nguyen Lý
7 years ago

Rat hay

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Chỉ nụ cười vẫn lưu dấu trên môi.
Em vẫn giữ vẹn tròn qua năm tháng.
Đúng vậy:
Thời gian đã trôi qua bóng hình anh xa mãi.
Nhưng nụ cười cứ đọng mãi trong tôi.
Yêu anh là thế đó, cứ nhớ mãi ánh mắt nụ cười của anh.
Chúc em buổi tối vui vẻ.

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Cũ thật

Mike Truong
Mike Truong
7 years ago

Tình yêu của em đầy hương thơm và bụi phủ..Thích lắm..Em ngoái nhìn lớp bụi phủ thờ ơ.
Tưởng lãng quên mà ngập lòng thương nhớ.
Cơn gió thoảng qua cánh hoa vừa nở.
Hương dịu dàng e ấp bóng hình yêu.

Viet Hung Tran
Viet Hung Tran
7 years ago

Thơ và ảnh thật dịu dàng..!

Khoi Levan
Khoi Levan
7 years ago

Sáng cuối thu anh làm con sông nhỏ.dua em về với bên cảng xưa.những con sống don đua theo hạc cac

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Co ma ko biet du mat roi moi tiet .da mon mang mang theo

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
7 years ago

Chào em người bạn mới quen
Chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhiều nha,,???

Nguyên Minh Ngô
Nguyên Minh Ngô
7 years ago

Quá hay luôn. Nhận ra hương như gặp người.

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Cảm ơn Em đã phúc đáp.anh thấy sao Bằng Lăng Tím nhiều thế dễ nhầm lẫn biết rằng co ký hiệu.,đêm nay trăng rằm nhưng trơi vẫn mưa rả rích lại thấy càng buồn.thêm.không biết chốn sương mù co mưa nhiều không? Bài thơ Em viết chữ buông thấy nó nhẹ nhàng nhưng trong lòng em đâu có thoải mái mà thấy năng nề hơn.người nào đó cũng diểm phúc thật.thôi chào em.chúc đêm trăng rằm vui vẻ và trọn niềm tin Yêu.

Hanh Mac
Hanh Mac
7 years ago

Co nay cua tui ok

Sinh Do
Sinh Do
7 years ago

Ai bảo yêu mà ́cứ giữ khư khư
Cho một phần một phần vơi gánh nặng
Để khi xa còn có chỗ thêm vào
Mãi dung lượng lâng lâng bảo hòa yêu

Phuong Ho
Phuong Ho
7 years ago

nu c@ uoi Hien biet bao ma du

Phương Châm Ngôn
Phương Châm Ngôn
7 years ago

Chỉ có người không gặp lại,còn hình ảnh vẫn còn lưu trong bộ não đó.

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Thơ hay trữ tình lắm

Oanh Bach
Oanh Bach
7 years ago

bai fho ban dag mih fhay hay wua,rat lay dog log ng

Dung Ngoc
Dung Ngoc
7 years ago

tho BLT rat hay.Tu ngu suc tich muot ma …y tu dc dien dat rat hay va logric…

Oanh Bach
Oanh Bach
7 years ago

co nhug moi fih cu fuog mih noi la wuen fhi mih se wuen luon,nhug k jai,khi gap lai van fho cua ban mih lai fhay tc trog wua khu ua ve….(e ngoai nhin lop bui phu fho o,tuong lag wuen ma ngap log fhuog nho)

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

co fai van tho la khuc nhac

Bóng Mây
Bóng Mây
7 years ago

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Em nghiêng chao đôi mắt sáng đen huyền
Nhìn chiếc lá làm duyên trong nắng mới
Hoa bưởi trắng đang ung dung mầm đợi
Chờ hong tình để phơi phới ra hoa

Em là ai trong muôn vạn tinh hoa
Trước gió thu đang reo ca lối sống
Em là ai trong muôn vàng biển rộng
Sóng dâng trào ôm mơ mộng tình anh

Ôi xuyến xao bao hơi thở mát lành
Của một thời ta bên anh kề cận
Nhưng hôm nay chỉ mình ta đón nắng
Chút ngậm ngùi quạnh vắng khoảng không tênh

Ôi thời gian mãi dìu dặt hớ hên
Làm bao kẻ chông chênh sầu cay đắng
Khi yêu anh em ngỡ mình may mắn
Kết thúc rồi sao tình nặng môi êm

Thơ hay lắm bạn. Góp vui tí nha

Hoa Tim
Hoa Tim
7 years ago

Cũng hay quá nha.!!!

Vũ Nguyễn
Vũ Nguyễn
7 years ago

MƯA CUỐI THU.

Đà Nẵng mùa này nhiều lắm hạt mưa ngâu
Nghe lòng da diết cung sầu nơi môi lạ
Thấy nhớ mùa vương nơi đầu thu cuối hạ
Em- tà áo dài- duyên dáng – thương rất thương.

Đà nẵng mùa này đưa tiễn khách li hương
Sao lòng rưng rức níu tình ta hoang dại
Thao thức buồn trông biết khi nào gặp lại
Nhớ nhớ – quên quên một người – yêu rất yêu.

Đà Nẵng mùa này lạc bước giữa hồn phiêu
Trời không chịu mưa mây sầu rươm rướm lệ
Người đã đi rồi mang theo câu ước thệ
Lỡ bỏ hồng hoang, theo người – xa xứ xa.

Đà Nẵng mùa này chỉ mình ta với ta
Ôm bao nhung nhớ ru lòng trong tuyệt vọng
Thôi nhé tình ơi xem như là giấc mộng
Lặng lẽ riêng mình cho mùa – yêu nhé yêu.

(VTP – 21/9/2016)

Vinh Lê Huy
Vinh Lê Huy
7 years ago

Hay !!!

Scroll to Top