Bài Thơ: SÁNG CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SÁNG CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

SÁNG CUỐI HẠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Hạt nắng sớm khẽ khàng lay chiếc lá
Đêm co mình mệt lả trốn đi đâu
Cánh Bằng Lăng đang tím bỗng đổi mầu
Chùm Phượng Vĩ gói tròn câu hò hẹn

Giọt sương mai cũng dường như e thẹn
Nấp trên cành nhìn lén ánh bình minh
Cơn gió lùa từng hạt ngọc lung linh
Chú chim sâu giật mình tròn đôi mắt

Sáng cuối hạ câu thơ tình góp nhặt
Vẫn nồng nàn se sắt nhớ nhung ai
Vần gieo lên con chữ chợt thở dài
Bao mong ngóng giằng giai trong chờ đợi

Có phải chăng tình mình xa vời vợi
Nên lòng em còn nghĩ ngợi chẳng yên
Để hạ buồn mưa, nắng cứ triền miên
Heo hắt tím cả một miền nhung nhớ

Sáng cuối hạ vần thơ như hơi thở
Gửi người xa ….
Dang dở ….
Giấc mơ buồn !
26/06/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Thích nhất hai câu cuối tác giả ơi

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Tuyệt quá ?

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Từng lời từng câu từng chữ.. thật giàu sức tưởng tượng… Nể Chàng thơ tình này quá rùi ? Hồng Giang

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Sao viết thơ hay vậy thi sĩ HG ơi

Bính Thị Ngô
Bính Thị Ngô
3 years ago

O có h. Gi

Nguyen Lan Anh
Nguyen Lan Anh
3 years ago

cuối hạ rồi mà nắng vẫn gắt gao
con ve sầu hát cả mùa xơ xác
đầm sen xanh giờ chuyển mầu rệu rạc
sau bao ngày cháy hết những khát khao
em gom vội chút nắng gió lao xao
chút hương đồng sắc hoa ngày hạ cuối
em gom hết nhớ nhung thời nông nổi
để gửi về miền ký ức nơi anh

l.a

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Sáng cuối hạ vần thơ như hơi thở
Gửi người xa…dang dở…giấc mơ buồn
Sáng cuối hạ có chi anh buồn vậy , mà lời thơ vẫn bỏng giẫy yêu thương , hãy vui lên cho má hường em thắm , cho tình nồng mãi say đắm đắm say
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ hay lắm
Làm say đắm lòng người
Cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Chúc buổi tối đong đầy yêu thương nhé chàng

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm mến chúc em luôn vui khỏe nhé

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời tg ơi

Hà Như
Hà Như
3 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Rất tuyệt vời em ơi ! Chúc vui khỏe và hp nha !

Scroll to Top