Bài Thơ: SẤM ĐẦU MÙA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SẤM ĐẦU MÙA (Tác giả: Mạc Phương)

SẤM ĐẦU MÙA
Thơ: Mạc Phương

SẤM gào thét từng cơn bão tố
KÊU với ai nỗi khổ bấy lâu
CHỚP lay thức tỉnh trong đầu
RẠCH tan bức chắn mưa ngâu hoen màu.

NGANG lỗi cũ cỏ lau bát ngát
TRỜI trong xanh soi vạt nắng vàng
NGƯỜI đi bỏ lại rừng hoang
DƯNG rưng đáy mắt mơ màng nhớ nhung.

VẮNG một lúc thấy lòng trống trải
BÓNG thân quen còn mãi cuối ngày
NỤ hoa trước gió lắt lay
CƯỜI trong tê tái khi vay chút tình

HÉO ngọn lá rung rinh bến hạ
KHÔ mạch nguồn sỏi đá chơi vơi
SẤM KÊU CHỚP RẠCH NGANG TRỜI
NGƯỜI DƯNG VẮNG BÓNG NỤ CƯỜI HÉO KHÔ.

MP 15/5/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Hai Hoang
Hai Hoang
4 years ago

Hay quá

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Tuyệt lắm Mạc Phương !

Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
4 years ago

SẤM TIỀN SẤM BẠC !

Sấm đầu mùa , như là vãi bạc
Để cho lúa nháo nhác vươn lên
Như em vai nhỏ kề bên
Tình yêu khao khát gọi tên từng ngày

Sấm đầu mùa mưa bay gió thổi
Lúa dậy thì phơi phới gọi nhau
Nằm chờ đợi sấm đã lâu
Hôm nay nghe sấm đẹp màu xanh tơ

Đã bao ngày anh chờ mong đợi
Gặp em đây anh hỏi đôi lời
Ruộng em giờ tốt bời bời
Ruộng anh bên cạnh lúa thời kém xanh

Có kĩ thuật giúp anh trồng lúa
Nếu đc mùa góp lửa cơm chung
Nhờ em em cứ lừng khừng
Làm cho anh mãi nửa mừng nửa lo

Bao giờ thu hoạch vào kho
Anh sang xin phép để lo cưới nàng …!

ĐC !

Mui Nguyen
Mui Nguyen
4 years ago

Rất hay Mạc Phương.

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
4 years ago

Tuyệt vời chị yêu

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Người Dưng gửi lại nụ hôn
Lúc xa trong dạ bồn chồn nhớ những!

Nguyễn Phương Nam
Nguyễn Phương Nam
4 years ago

Tuyệt quá!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lam bai tho

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn à.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Chị iu ❤️

Quên Lãng
Quên Lãng
4 years ago

Tặng nà….

Ngọc Vy Tình Thơ
Ngọc Vy Tình Thơ
4 years ago

STLBKT rất tuyệt vời nhiều cảm xúc lắm . Chúc mừng em nhé !!

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm em!

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

SẤM kêu lúa đợi đầu bờ
KÊU vang tiếng gọi hãy chờ sấm qua
CHỚP làm chói mắt nhành hoa
RẠCH rọi mưa hạ mát nhà lúa non

NGANG qua cơn gió cười giòn
TRỜI quang nắng hạ có còn ghé thăm
NGƯỜI ơi đêm sáng trăng rằm
DƯNG dưng ngấn lệ đêm nằm nhớ nhau

VẮNG người để trống hồn đau
BÓNG ai phảng phất nhuộm màu gió sương
NỤ hoa héo hắt ven đường
Cười trong nước mắt ai vương nỗi sầu

HÉO hon ngọn trúc giàn bầu
KHÔ cong kiếp nhạn dể sầu muôn nơi
SẤM KÊU CHỚP RẠCH NGANG TRỜI
NGƯỜI DƯNG VẮNG BÓNG NỤ CƯỜI HÉO KHÔ

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
4 years ago

Tuyệt vời. Chúc em bt vv

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
4 years ago

Ảnh dep

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
4 years ago

Hay quá ạ

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Bài thơ hay

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
4 years ago

Thơ hay lắm em

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Đinh Văn Thọ
Đinh Văn Thọ
4 years ago

❤️?❤️

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
4 years ago

Rất hay
Chúc em muôn điều tốt đẹp

Nguyễn Quân
Nguyễn Quân
4 years ago

Người dưng ” trốn ” ở nơi nào ?
Mau ra ” trình diện ” kẻo trời đổ mưa…
Thiên lôi đã sẵn búa rìu
SẤM KÊU CHỚP GIẬT là tiêu ” táng đường ”
… hihihi…

Nguyễn Trang
Nguyễn Trang
4 years ago

Tuyệt

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ hay quá . Chúc mừng MP

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Cám ơn Mạc Phương đã cho thưởng thức bài thơ hay

Nigel Laidlaw
Nigel Laidlaw
4 years ago

Deep in thought?

Scroll to Top